Sự thật về nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân bỏ trốn ở Campuchia, lộ diện kẻ khai ra nơi ẩn náu
Nghi phạm Vân đã tiếp cận chồng tại sân tòa án, đưa súng cho đối phương. Sau đó cả nhóm cùng những phạm nhân khác bỏ trốn bằng chiếc Lexus chờ sẵn. Tuy nhiên, vì quá hoảng loạn mà tài xế sau đó lao xe xuống bãi lầy.
Báo Dân Việt dẫn tin từ Red Star News – kênh tin tức trực tuyến đặt trụ sở tại Thành Đô (Trung Quốc), vụ nổ súng giải cứu phạm nhân ngay trước cổng một tòa án ở Campuchia những ngày qua đã trở thành chủ đề gây xôn xao tại nhiều quốc gia châu Á.
Nhân vật gây chú ý nhất trong vụ việc là một phụ nữ người Việt Nam, được cho là quá mê muội vì tình yêu nên liều lĩnh trợ giúp bạn trai và đồng bọn tháo chạy.
Kế hoạch giải cứu táo tợn này ban đầu diễn ra trót lọt: cô ta trao súng cho tên cầm đầu ngay trong khoảnh khắc cảnh sát sơ hở, giúp cả nhóm 6 phạm nhân thoát ra khỏi khu vực xét xử. Nhưng chỉ vài giờ sau, dưới sự truy quét dày đặc của lực lượng Campuchia, cả 7 người – gồm nữ nghi phạm đều bị bắt giữ trở lại. Cộng đồng mạng sau đó lập tức truy tìm thông tin cá nhân vì nhan sắc xinh đẹp của người phụ nữ này.
Theo trang 163, nghi phạm nữ tên N.T.H Vân, quốc tịch Việt Nam, là người yêu (có nguồn nói là vợ) của B.V.Bảo – tên cầm đầu trong nhóm 6 tội phạm Việt Nam bị bắt tại Campuchia từ tháng 1/2025. Bảo cùng đồng bọn bị bắt vì các hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, lừa đảo viễn thông, buôn ma túy và rửa tiền. Ngày 18/11 là ngày họ được đưa ra tòa xét xử. Cũng chính là thời điểm nhóm này hẹn trước để thực hiện âm mưu bỏ trốn.
Đúng như kế hoạch, sáng hôm đó, Vân vào khuôn viên tòa án với lý do thăm thân. Giả vờ bình thản, cô nhiều lần kiểm tra khẩu súng được giấu kỹ trong túi xách và kiên nhẫn chờ xe chở phạm nhân. Khi xe được 4 mô tô cảnh sát hộ tống tiến vào, B.V.Bảo âm thầm tháo còng tay nhờ trợ giúp từ đồng bọn. Ngay khi hai người tiến gần nhau, Vân lập tức rút súng trao vào tay hắn. Mọi thao tác diễn ra nhanh đến mức nhóm cảnh sát bảo vệ không kịp phản ứng, thậm chí hoảng loạn bỏ chạy.
Sau khi có súng, nhóm này lao thẳng ra cổng, trên đường còn giật thêm một khẩu súng của cảnh sát. Chúng chạy đến một chiếc Lexus màu đen đã chuẩn bị trước nhưng tài xế vì quá cuống lại lái xe sa vào bãi lầy ngoại ô khiến kế hoạch đổ vỡ. Bỏ lại xe, cả nhóm chia nhau tẩu thoát.
Cảnh sát Campuchia lập tức phong tỏa khu vực, siết chặt vòng truy bắt. Chỉ một giờ sau, một thành viên kiệt sức bị bắt và nhanh chóng khai ra vị trí lẩn trốn của cả bọn. Nhờ đó, toàn bộ nhóm bị khống chế trong vòng 9 giờ.
Khi hình ảnh của Vân lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội, những lời tung hô phi lý xuất hiện dày đặc như “mỹ nhân Campuchia”, “nữ cường Đông Nam Á”, “tình yêu vĩ đại nhất”… khiến không gian mạng trở nên méo mó.
Red Star News nhấn mạnh rằng dù ngoại hình gây chú ý, N.T.H.Vân và nhóm đồng phạm đều là những tội phạm cực kỳ nguy hiểm, từng gây hậu quả nặng nề cho nhiều gia đình và cá nhân vô tội. Việc lãng mạn hóa hành động phạm pháp là lệch lạc. Nếu có ai đáng được ca ngợi, đó phải là lực lượng cảnh sát - những người đã hành động kịp thời để bảo vệ cộng đồng và ngăn chặn tội phạm. Họ mới là “những người bảo vệ lãng mạn” của xã hội.