Người phụ nữ liều lĩnh đưa súng giúp nhóm phạm nhân bỏ trốn ở Campuchia khai nhận toàn bộ sự thật
Liên quan đến vụ việc cướp ngục gây xôn xao dư luận xảy ra tại Campuchia vừa qua, cơ quan chức năng Campuchia đã có được lời khai ban đầu của nữ nghi phạm.
Ngày 18/11, một vụ cướp ngục táo tợn đã xảy ra tại tòa sơ thẩm tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Nhóm đối tượng đã có sự chuẩn bị từ trước và rất liều lĩnh.
Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy, một phụ nữ mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo túi nhỏ xuất hiện trong khuôn viên tòa án với thái độ khá bình tĩnh. Khi xe chở phạm nhân dừng trước sân, lực lượng chức năng lần lượt áp giải những người bị giam xuống xe.
Ngay khi một nam phạm nhân vừa bước xuống và tự tháo được còng tay, anh ta lập tức tiến nhanh về phía người phụ nữ. Đúng lúc đó, người phụ nữ rút ra một khẩu súng ngắn được giấu trong túi và trao cho người đàn ông. Có vũ khí trong tay, phạm nhân liền tấn công cảnh sát để mở đường tháo chạy, rồi nắm tay người phụ nữ cùng bỏ trốn khỏi khu vực cùng với các phạm nhân khác.
Nhóm 7 người (gồm cả người phụ nữ) sau đó đã bị bắt lại. Sự việc gây chấn động dư luận Campuchia và nhiều nước vì độ liều lĩnh của nhóm tội phạm.
Mới đây, báo Dân Việt tiếp tục đưa tin về vụ việc này. Thông tin mới nhất từ truyền thông địa phương cho hay, lời khai của N.T.H. Vân – người phụ nữ đưa súng cho các phạm nhân đã hé lộ toàn bộ quá trình chuẩn bị cho kế hoạch giải cứu chồng.
Theo lời khai, Vân thừa nhận đã lên phương án từ nhiều ngày trước. Ngày 14/11, cô thuê trước một chiếc xe làm phương tiện tẩu thoát. Hai ngày sau, 16/11, qua một ứng dụng liên lạc mã hóa, Vân chi 1.500 USD để mua khẩu súng phục vụ kế hoạch.
Đến ngày 17/11, cô di chuyển đến khu vực gần tòa án – nơi chồng cô và 5 phạm nhân khác sẽ được dẫn giải để quan sát tình hình và nghiên cứu lối thoát.
Rạng sáng 18/11, Vân đứng chờ trước cổng tòa án. Khi chiếc xe chở phạm nhân dừng lại và nhóm 6 người được đưa xuống, cô lập tức rút súng đưa cho chồng. Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn, cả nhóm nhanh chóng khống chế lực lượng áp giải rồi leo lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn để bỏ trốn.
Tuy nhiên, kế hoạch dù được tính toán chặt chẽ vẫn không thể qua mắt lực lượng chức năng. Chỉ trong vòng 9 giờ sau khi vụ cướp ngục xảy ra, cảnh sát đã truy tìm và bắt giữ toàn bộ 7 đối tượng liên quan.
Trước đó, Red Star News cho biết, ngày 19/11, ông Kong Sona Din – người phát ngôn Tổng cục Nhà tù Campuchia chia sẻ, trong số 6 bị cáo bị bắt giữ lại sau vụ vượt ngục, có 5 người mang quốc tịch Việt Nam và một người Campuchia.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ người phụ nữ cung cấp súng cho một trong các phạm nhân. Người này được xác định là công dân Việt Nam và hiện đối mặt với cáo buộc “Giải phóng tù nhân khỏi nơi giam giữ hoặc tòa án” cùng tội “Tàng trữ trái phép vũ khí”. Các phạm nhân nam còn lại bị truy tố thêm tội “Vượt ngục”, ngoài những cáo buộc ban đầu gồm “Giam giữ người trái pháp luật, bắt giữ bất hợp pháp, buôn bán ma túy” và “Tàng trữ vũ khí trái phép”.
Ông Kong Sona Din cho hay toàn bộ nghi phạm đã được chuyển tới tòa án để xử lý theo quy định pháp luật. Ông nói thêm: “Nếu lực lượng cảnh sát nhà tù có bất kỳ sai sót nào trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật hoặc xử lý theo đúng quy định”.