Đời sống

Cuộc gọi cuối cùng của thiếu nữ 19 tuổi trước khi bị sát hại dã man, gia đình hé lộ điềm báo kỳ lạ

Trước khi thiếu nữ 19 tuổi mất liên lạc, gia đình đã từng nhận được cuộc gọi và tin nhắn của cô. Nhưng có nhiều dấu hiệu khiến họ cảm thấy kỳ lạ.

Thông tin từ VnExpress cho biết, liên quan vụ việc cô gái trẻ nghi bị sát hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết đã tạm giữ một nghi phạm. Do quá trình điều tra đang được tiến hành, danh tính người này hiện chưa được công bố.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi), bố của nạn nhân, cho biết con gái ông là N.T.Y.N, con đầu trong gia đình và ở với bố sau khi cha mẹ ly hôn. Nhà nghèo nên Nhi nghỉ học từ năm lớp 9, nhiều năm ra Hà Nội làm thuê tại các cửa hàng quần áo. Năm nay, khi cửa hàng đóng cửa, Nhi xin vào làm tại một công ty điện tử ở Bắc Ninh. Khoảng hai tháng trước, cô bé nghỉ việc để về chăm bà ốm, dự tính tìm việc mới gần nhà tại khu công nghiệp Quỳnh Mai.

thieu-nu-19-tuoi-nghe-an-1
Nguyễn Thị Yến Nhi, 19 tuổi, trước khi mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo lời người bố, Nhi là người vui vẻ, chăm làm, không có dấu hiệu buồn phiền. Cô từng tâm sự với bà nội rằng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng nếu yêu ai thì muốn quen người cùng quê để gia đình tiện qua lại.

Khoảng 13 giờ ngày 2/11, một nam và một nữ xuất hiện trước cửa nhà ông Ngọc ở phường Quỳnh Mai. Nhi ra nói chuyện khoảng 30 phút rồi vào. Tối hôm đó, cô xin phép ra Hà Nội tiễn bạn đi nước ngoài. Đến chiều 3/11, Nhi rời nhà bằng xe ghép.

“Con chỉ mang theo một bộ quần áo và nói đi 1-2 ngày. Thái độ vẫn rất bình thường nên tôi không nghi ngờ gì”, ông Ngọc chia sẻ.

thieu-nu-19-tuoi-nghe-an-2
Nhi nhắn tin với anh họ, khuya 2/11. Ảnh: Gia đình cung cấp

Một người anh họ của Nhi cho biết, tối 2/11 là lần cuối anh trò chuyện với cô qua mạng xã hội. Nhi kể hôm sau sẽ ra Hà Nội đưa bạn đi nước ngoài và hẹn sẽ mua ốc về hai anh em ăn chung.

“Lúc đó Nhi vẫn rất vui vẻ”, người này nói, đồng thời cho hay Nhi vốn bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ, gia đình thì nhiều biến động sau khi cha mẹ chia tay.

Ngày 4/11, trong lúc đang ở Hà Nội, Nhi gọi điện về nói với người bác rằng: “Cháu ở đây một ngày nữa, mai cháu về”. Giọng nói lúc đó được cho là hoàn toàn bình thường.

thieu-nu-19-tuoi-nghe-an-3
Người thân của Nhi tập trung bên bờ sông ở xã Đức Hợp, Hưng Yên, ngay sau khi được công an thông báo phát hiện một thi thể nữ bị trói tay, bỏ trong túi nylon thả trôi sông. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tuy nhiên đến 6/11, Nhi vẫn không trở về, gia đình gọi nhiều lần nhưng không liên lạc được. Chiều 7/11, em gái gọi cho chị thì chuông đổ nhưng không ai nghe máy. Chi tiết khiến gia đình chú ý là khi em gái nhắn tin hỏi, chỉ nhận được câu trả lời ngắn ngủn từ Nhi: “Chiều chị về”.

Cũng sau tin nhắn đó, điện thoại của Nhi tắt hẳn, không ai liên lạc được với cô. Ông Ngọc nghi ngờ chia sẻ: “Các lần nói chuyện trước, thái độ của Nhi rất hòa nhã, nhưng lần cuối chỉ một câu cụt ngủn. Tôi nghi không phải do con viết”.

Lo sợ con gặp chuyện chẳng lành, gia đình trình báo cơ quan chức năng và chia sẻ thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Đến ngày 11/11, công an thông báo vừa phát hiện thi thể một phụ nữ bị trói bằng băng dính, đặt trong túi nylon và trôi trên con sông qua xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên). Trên cổ nạn nhân có xăm dòng chữ “19-12-2006”.

thieu-nu-19-tuoi-nghe-an-4
Hình xăm trên cơ thể nạn nhân được phát hiện ở Hưng Yên có ngày sinh trùng khớp với Yến Nhi. Ảnh: Gia đình cung cấp

Gia đình nhận được tin đã lập tức đến Hưng Yên. Mẹ của N nghẹn ngào: “Nhi sinh ngày 19/12/2006, đối chiếu với hình xăm trên thi thể là trùng khớp với con gái tôi”.

Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN để trưng cầu giám định, xác định rõ danh tính thi thể cô gái.

Trong khi đó, ông Ngọc khẳng định nhiều đặc điểm nhận dạng trên thi thể, từ hình xăm, màu tóc đến các vết dấu trên da, đều giống hệt con gái ông. Dù vậy, gia đình vẫn phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan giám định theo quy định pháp luật trước khi tiến hành tang lễ.

Trong lúc chờ kết quả, một bàn thờ tạm đã được lập tại quê nhà để người thân thắp nhang cho Nhi.