Cuộc sống hiện tại của cô bé từng được bố đào sẵn mộ, cho nằm dưới đất để ‘làm quen với cái chết’
Bức ảnh cha và con gái cùng nằm trong một huyệt mộ từng gây rúng động dư luận thế giới. Sau 8 năm, cô bé trong bức ảnh giờ sống rất khỏe mạnh.
8 năm trước, dư luận thế giới truyền tay nhau bức ảnh một người cha ôm con gái nhỏ nằm dưới huyệt mộ được đào sẵn. Câu chuyện đẫm nước mắt phía sau được chia sẻ, nhận về sự cảm thông của mọi người.
Theo đó, năm 2015, khi mới hai tháng tuổi, Zhang Xinlei được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) thể nặng, căn bệnh buộc em phải sống nhờ vào những lần truyền máu liên tục. Tin dữ này như sét đánh đối với vợ chồng Zhang Liyong và Deng Min, nông dân nghèo ở làng Jiuziyan, huyện Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).
Mỗi tháng, hai vợ chồng làm việc quần quật trong xưởng thủy tinh chỉ kiếm được khoảng 5.000 tệ, nhưng chi phí điều trị cho con lại vượt xa khả năng. Các bác sĩ thông báo, ca ghép tủy duy nhất có thể cứu Xinlei sẽ tiêu tốn ít nhất một triệu tệ. Đây là số tiền không tưởng với gia đình nghèo vùng quê.
Trong cơn tuyệt vọng, năm 2017, anh Zhang Liyong lặng lẽ ra cánh đồng gần nhà, đào sẵn một huyệt mộ cho con gái. Anh nói, mình chỉ muốn con “làm quen trước, để khi rời đi sẽ không sợ hãi”. Hình ảnh người cha nằm cùng con trong hố đất được người dân ghi lại, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trở thành “bức ảnh ám ảnh nhất” về nỗi đau của những bậc làm cha mẹ bất lực trước bệnh tật của con.
Dư luận khi ấy dậy sóng. Nhiều người xúc động, nhiều người thương cảm, và cũng có ý kiến cho rằng hành động ấy là “phô trương”. Nhưng vượt lên tất cả, là sự đồng cảm sâu sắc với tình phụ tử và nỗi tuyệt vọng của một người cha nghèo.
Từ đó, một nền tảng quyên góp trực tuyến đã liên hệ với gia đình, mở chiến dịch gây quỹ giúp Xinlei. Chỉ sau một tháng, số tiền cần cho ca ghép tủy đã được quyên góp đủ. Các bác sĩ lập tức lên phác đồ điều trị, với hi vọng tìm được tế bào gốc phù hợp từ cuống rốn của em bé mà chị Deng Min đang mang thai.
Tháng 8/2017, em gái của Xinlei chào đời, và chính tế bào gốc của cô bé đã cứu sống chị. Ca ghép tủy kéo dài 8 giờ đồng hồ diễn ra thành công. Ba tháng sau, Xinlei hồi phục tốt và không còn phải truyền máu định kỳ như trước.
Ngoài chi phí phẫu thuật, gia đình còn nhận thêm hỗ trợ từ chính quyền và các mạnh thường quân cho quá trình hồi phục, giúp cuộc sống dần ổn định.
Giờ đây, 8 năm sau, Zhang Xinlei đã 10 tuổi, là học sinh lớp 3 khỏe mạnh, hoạt bát, thích vẽ tranh và nhảy múa. Dưới những đoạn video cũ kể lại câu chuyện của em, vẫn có hàng chục nghìn bình luận hỏi thăm, gửi lời chúc và theo dõi hành trình lớn lên của cô bé từng “được cha đào mộ sẵn”.
Ngôi mộ năm xưa giờ đã biến thành một vườn hoa hướng dương rực rỡ, do chính vợ chồng Zhang Liyong chăm sóc. “Đó là vườn phép thuật của Xinlei, nơi mang lại may mắn cho cả gia đình”, chị Deng Min mỉm cười nói.