Giải trí

Nam danh hài đình đám xót xa khi Việt Hương bị xúc phạm, hé lộ nổi khổ ít ai thấu khi làm từ thiện

Nam danh hài đình đám xót xa khi Việt Hương bị xúc phạm, hé lộ nổi khổ ít ai thấu khi làm từ thiện

Những ngày qua, câu chuyện vợ chồng Việt Hương xông pha từ thiện, hỗ trợ người dân khó khăn giữa mùa dịch nhận về nhiều tranh cãi trái chiều. Bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có không ít lời gièm pha dành cho hai vợ chồng Việt Hương và Hoài Phương.

Mới đây, NS Hoàng Mập đã có những chia sẻ về chuyện làm từ thiện của Việt Hương - 1 đàn em thân thiết của anh.

Theo đó, nam nghệ sĩ tiết lộ rằng vợ chồng Việt Hương đã đặt cọc 200 triệu để mua chiếc xe thứ 5 phục vụ cho công việc từ thiện. Đây cũng là chiếc xe thứ 5 trong vòng 5 tháng qua mà nữ danh hài đã chi tiền để phục vụ công việc hỗ trợ người dân.

 

Hoàng Mập cũng tiết lộ màn hình chụp cuộc nói chuyện với Việt Hương cho biết vì không đủ xe chạy nên nữ nghệ sĩ đã quyết định mua thêm. Trước sự tâm huyết với công việc thiện nguyện của vợ chồng Việt Hương, Hoàng Mập đã vô cùng nể phục và tự hào.

Hoàng Mập cũng chia sẻ với truyền thông rằng anh vô cùng nể phục vợ chồng Việt Hương khi có thể bỏ qua nhiều lời phán xét, soi mói đủ đường của không ít ý kiến trái chiều.

Thậm chí nam diễn viên đã từng khuyên Việt Hương không nên tiếp tục công việc này vì thị phi cũng như những nguy hiểm của dịch bệnh nhưng vợ chồng nữ danh hài vẫn một mực tiếp tục từ thiện.

Hoàng Mập chia sẻ với phóng viên: "Trong thời buổi này, hai từ "thiện nguyện" hay "từ thiện" rất nhạy cảm. Lên mạng, thấy ai cũng có thể nguyền rủa được, dù nghệ sĩ tự bỏ tiền túi ra làm từ thiện cũng bị chửi.

Những gì Việt Hương làm là bằng cái tâm ngay thẳng, vì cộng đồng, vì người nghèo lúc này. Vì chỉ người nghèo họ mới cần 10kg gạo, mắm, muối, đường, sữa… nhất là những khu nhà trọ của công nhân phải cách ly.

Việt Hương phải hiểu được điều đó, để bỏ qua hết những chuyện cộng đồng mạng nói không đúng về mình. Ví dụ, mua xe cứu thương, xe mai táng thì bảo, trù ẻo người ta chết hay sao. Nói chung, mình không làm vừa lòng tất cả được. Nhiều người bị nói vậy, họ sẽ nản chí không làm nhưng Việt Hương vẫn làm.

Thật sự, những việc làm của vợ chồng Việt Hương và ê-kíp bên đó không phải việc bình thường nữa rồi. Nói thì ích kỷ, hẹp hòi nhưng nhiều khi tôi khuyên Hương nên ở nhà, dịch bệnh phức tạp, đừng làm nữa. Dịch không chừa ai hết, từ trẻ tới già, từ người giàu tới người nghèo.

Lâu lâu, báo chí vẫn đăng tin, những người tuyến đầu ra đi. Người làm thiện nguyện mắc dịch rồi cũng đi. Sức khỏe quan trọng lắm, lỡ có chuyện gì thì sao… Tôi nói thì nói mà Việt Hương làm vẫn làm. Nói hoài không được thì tôi chỉ biết ủng hộ bằng tinh thần, quan tâm, hỏi han, chia sẻ tâm sự.

Một ngày, Việt Hương tiếp mấy trăm cuộc điện thoại, xin giúp cái này, cứu cái kia. Cả ê-kíp làm, đâu ai có lương nhưng ai cũng sốt sắng, chạy đi cứu người này người kia.

Ngay như tôi là người ngoài cuộc, mà một ngày cũng nhận không biết bao nhiêu điện thoại cầu cứu, xin giùm Việt Hương, nói giùm Việt Hương, chỗ em cần cái này, chỗ em cần cái kia... dù 12 giờ đêm hay 1,2 giờ sáng…

Mình là người ngoài cuộc còn nhận không biết bao nhiêu cuộc thi Việt Hương một ngày, nhận bao nhiêu cuộc gọi nữa.

Việt Hương đã làm tới giây phút này là quá nể, dám xông pha vào chỗ F0 như vậy. Hai vợ chồng mua tới 5 chiếc xe, tôi chỉ biết dùng từ kính nể thôi chứ không biết nói gì nữa.

Chỉ biết cầu mong mau hết dịch, để Việt Hương trở lại sân khấu, lung linh. Giờ Việt Hương càng ngày càng tàn tạ, mặt nổi mụn, quần áo thì xộc xệch, ăn ngủ không đúng nơi đúng chỗ. Mình nhìn mà thương lắm".

Ngoài ra, Hoàng Mập còn chia sẻ rằng mỗi lần anh quan tâm, lo lắng cho Việt Hương là cô lại quay ngược ra khuyên đàn anh nên bảo trọng vì có nhiều bệnh nền.

Hoàng Mập tâm sự: "Hương nói, tôi đi làm mà chỉ lo cho ông thôi. Việt Hương bảo tôi: Ông ở yên trong nhà đi, ông béo phì, nhiều bệnh nền, ông dính dịch một cái là chết chắc, không cách nào cứu hết. Ông ở yên một chỗ đi. Mình cũng muốn xông xáo đi ra ngoài kia giúp người ta nhưng chỉ sợ, chưa giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng cho người ta nữa".

Hoàng Mập cũng tiết lộ rằng Việt Hương cũng đang mang nhiều gánh nặng về kinh tế khi cô phải lo cho hàng trăm nhân viên, gồng gánh nhiều công ty trong khi chưa biết khi nào mới đi làm lại. Tuy vậy, nữ danh hài đình đám này vẫn rất nhiệt huyết với công việc từ thiện khi lấy tiền túi ra hỗ trợ bà con.

"Đâu phải ai nổi tiếng cũng nhiều tiền. Bản thân tôi, 4, 5 tháng không làm ra một đồng vẫn phải lo đủ thứ chuyện, lo công ty. Còn bên Việt Hương, không làm ra tiền mà vẫn phải gồng gánh bao nhiêu công ty, bao nhiêu nhân viên mấy tháng nay mà sân khấu thì không diễn, không quay.

Việt Hương mới khai trương quán karaoke được 1 tuần thì dịch. Tuần đầu, Việt Hương cho hát miễn phí, vừa hết 1 tuần thì đóng cửa tới giờ. Bao nhiêu thứ như thế, bản thân mình đã muốn chết rồi, còn bỏ tiền lo biết bao nhiêu chuyện.

Livestream mà nói không vừa lòng người ta chút xíu, cũng bị anh hùng bàn phím soi mói, cào mặt. Tôi cảm giác như bây giờ lên mạng, ai cũng có quyền nói, ai cũng có quyền chửi.

Đây là hình ảnh rất khác về Việt Hương trong những ngày dịch bệnh. Lột bỏ hoàn toàn những bộ đồ lộng lẫy, kim cương, son phấn, Việt Hương bất chấp nguy hiểm, lao ra ngoài cứu giúp bà con nghèo đang kêu cứu.

Lúc này, ai cũng mệt, ai cũng đuối. Người giàu đuối theo kiểu người giàu. Người nghèo đuối theo kiểu người nghèo. Người nghèo thiếu ăn từng bữa thì chạy được. Còn người giàu mở công ty, vay tiền ngân hàng, không những chạy ăn từng bữa mà còn lo tiền lời ngân hàng mỗi tháng rồi nhân viên.

Dịch, ai cũng khổ hết. Lúc này, còn đem được niềm vui, hạnh phúc cho người khác là rất quý, rất hạnh phúc rồi. Cộng đồng mạng cũng bớt soi mói lại, hãy nhìn nhau bằng con mắt yêu thương để cùng vượt qua khó khăn này" - Hoàng Mập nói lên nỗi lòng của Việt Hương cũng như nhiều góc khuất mà khán giả không thể biết hết được.

 

Thủy Tiên bị cắt ghép clip 'thách thức' khi được hỏi về tiền từ thiện, khiến nhiều người đòi sao kê

(Techz.vn) Xuất hiện 1 tài khoản giả mạo Thủy Tiên thường xuyên đăng tải những clip nói về chuyện từ thiện khiến khán giả hiểu nhầm.