Đời sống

Bảo tàng tặng 300 triệu nếu nhận ra một từ trên mai rùa, cô gái 16 tuổi xung phong, nhưng kết quả thật đáng xấu hổ

Bảo tàng tặng 300 triệu nếu nhận ra một từ trên mai rùa, cô gái 16 tuổi xung phong, nhưng kết quả thật đáng xấu hổ

Trung Quốc là một quốc gia có lịch sử vô cùng lâu đời với Văn hóa không ngừng được sửa đổi và tiến bộ.Mặc dù Tần Thủy Hoàng đã thống nhất hệ thống chữ viết của đất nước dưới thời ông trị vì, nhưng trước đó mỗi vùng đều có chữ viết riêng.

Thông qua việc giải mã các kiểu chữ viết của người xưa, các quốc gia mới hiểu rõ hơn về lịch sử.

screenshot-4669-1715225356.jpg
 

Cho nên cho đến nay, do tài liệu tham khảo rất hạn chế, có rất nhiều tài liệu cổ xưa, tuy có trước mặt các chuyên gia nhưng không cách nào nhận dạng được nên vẫn có nhiều bí mật ẩn giấu.

Trong 1 bảo tàng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, có một số bản khắc bằng xương oracle (hay còn gọi là giáp cốt hay còn gọi là xương bói toán/ tiên tri là những mẩu xương vai rùa và mai rùa, được sử dụng để bói toán).

screenshot-4670-1715225356.jpg
 

Tuy nhiên, điều khiến nhiều chuyên gia lo lắng là mặc dù chữ viết trên các bản khắc rất rõ ràng nhưng họ không biết những từ này thực sự có ý nghĩa gì. Bởi vì trong xã hội Trung Quốc cổ đại, hiểu biết của con người về từ ngữ rất hạn chế nên cùng một từ thường được sử dụng nhiều lần và có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trong các đoạn văn khác nhau.

Vì vậy, nếu xác định chính xác một từ thì căn cứ vào ngữ cảnh rất có thể suy ra được ý nghĩa của toàn bộ bài viết, điều này sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong những khám phá khảo cổ, lịch sử.

screenshot-4668-1715225356.jpg
 

Vì vậy, vào thời điểm đó, bảo tàng đã từng ban hành một phần thưởng, mời những người tài năng từ mọi tầng lớp đến bảo tàng để nhận dạng. Chỉ cần họ “nhận ra một từ sẽ được thưởng 100.000 nhân dân tệ (hơn 350 triệu đồng)”.Nếu họ có thể tìm ra ý nghĩa tên bản khắc này thì tất nhiên sẽ nhận về phần thưởng nhiều hơn  100.000 nhân dân tệ rất nhiều.

Khi đó, phần thưởng này khiến rất nhiều người rất phấn khích đến thử nhưng cuối cùng đều thất bại.

Khi đó, có một cô bé đã mạnh dạn tuyên bố rằng: “Những chữ này tôi biết hết, để tôi làm cho.” Lúc đó cô bé này mới 16 tuổi, nhiều người nghe xong không thể tin được. Bởi vì có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu cả đời lời nguyền trên xương cốt, nhưng họ không dám nói rằng họ có thể hiểu được từng chữ. 

screenshot-4671-1715225356.jpg
 

Khi đó các chuyên gia đã mời cô bé này đến, nhưng cái kết là cô bé này lại quá xấu hổ.

Hóa ra cô bé này nhìn rất lâu mới nhận ra mình thực sự quá tự tin. Cô bé này tuy rất tài năng nhưng lại không biết một từ nào trên mai rùa nên không thể lấy đi phần thưởng thành công.