Đời sống

Người đàn ông đào được nhẫn vàng 500 năm trên đồng ruộng, đi thẩm định, bảo tàng không dám lấy

Người đàn ông đào được nhẫn vàng 500 năm trên đồng ruộng, đi thẩm định, bảo tàng không dám lấy

Trên khắp thế giới, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, những đồ cổ, có giá trị vẫn đang nằm sâu dưới đất chờ con người khám phá!

Đã từng có một người đàn ông người Anh đã tìm thấy một chiếc nhẫn ở đất liền, chiếc nhẫn thuộc về thời Elizabeth cai trị ở Anh. Người đàn ông này cũng đến bảo tàng tìm kiếm chuyên gia thẩm định, nhưng cuối cùng bảo tàng không dám thu thập, chuyện gì đang xảy ra vậy?

screenshot-783-1702816471.jpg
 

Trước tiên hãy nói về nguồn gốc của chiếc nhẫn này. Danh tính của người đàn ông này là một thợ săn kho báu chuyên nghiệp, anh ta cầm một chiếc máy dò kim loại và tìm kiếm kho báu dưới lòng đất mỗi ngày. Tất nhiên, những gì anh ta tìm thấy phần lớn là sắt, đồng và những thứ khác. Đa số là những thứ vô giá trị. Khi đó, người đàn ông mang máy dò kim loại của mình đến một số nơi xa xôi để săn tìm kho báu như thường lệ, nhưng không ngờ lần này không hề vô ích, máy dò kim loại vang lên, anh ta tưởng rằng đó vẫn là kim loại vô giá trị. Đào đất lên, người ta thấy người đàn ông vội lấy ra một thứ gì đó bằng vàng, nhưng không ngờ đó lại là một chiếc nhẫn vàng.

screenshot-785-1702816471.jpg
 

Người đàn ông rất vui mừng, sau khi làm sạch nó, ông mang nó đến viện bảo tàng và nhờ các chuyên gia xác định. Chuyên gia nói với ông rằng chiếc nhẫn là một di tích văn hóa từ 500 năm trước và là một vật trang trí thời Elizabeth. Mặc dù chỉ nặng 17gram nhưng nó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được làm bằng vàng nguyên chất, rất cổ và ước tính trị giá 10.000 bảng Anh.

screenshot-784-1702816471.jpg
 

Tuy nhiên, không bảo tàng nào dám nhận chiếc nhẫn vàng quý giá này, bởi quy định của Anh quy định di tích văn hóa do cá nhân khai quật được thuộc về cá nhân đó, nếu bảo tàng muốn sưu tầm thì phải bỏ tiền ra mua. Chiếc nhẫn rất cao, không có viện bảo tàng nào dám sưu tầm.

screenshot-786-1702816471.jpg
 

Người đàn ông không có ý định bán chiếc nhẫn vàng vì nó rất tinh xảo và đẹp mắt, khi đeo vào vừa khít, gần như được may đo riêng nên người đàn ông định giữ chiếc nhẫn vàng cho riêng mình

Nguồn: Sohu

 

Quốc gia sống vô tư, không lo trộm cắp: Nhà không có tường che chắn, phụ nữ vô cùng xinh đẹp!

Không sợ trộm cắp mà ưu tiên sự giao tiếp giữa mọi người, quả thực đây là quốc gia sống ‘thoải mái’ nhất thế giới!