Đời sống

Vụ bác sĩ Tuyết Chinh hành hung khách niềng răng: Lời kể của nạn nhân sau khi xuất viện, vẫn còn hoảng loạn!

Vụ việc tại nha khoa Tuyết Chinh gây rúng động dư luận khi bác sĩ Tuyết Chinh hành hung khách hàng ngay tại phòng khám. Nạn nhân sau xuất viện đã lên tiếng, chị vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi từ bác sĩ Chinh.

Bác sĩ Tuyết Chinh hành hung khách hàng ngay tại phòng khám

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị N.T.T.T - một khách hàng niềng răng tại cơ sở này đã có tranh chấp với bà Chinh liên quan đến chất lượng dịch vụ.

Công an đọc quyết định bắt khẩn cấp bà Chinh. Ảnh: Công an cung cấp

 

Chiều 3/9, chị T. cùng bạn đến phòng khám yêu cầu gặp trực tiếp bà Chinh. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, bác sĩ Tuyết Chinh cầm cây sắt tấn công, giật điện thoại, ném vỡ kính của khách hàng. Dù đã được chồng và nhân viên bảo vệ can ngăn nhưng nữ bác sĩ vẫn không dừng tay, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Không chỉ chị T. bị hành hung, bạn đi cùng cũng trúng đòn, choáng váng phải nhập viện cấp cứu. 

Chủ nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng tại phòng khám. Ảnh: Cắt từ clip

Nạn nhân sau xuất viện vẫn hoảng loạn, mất ngủ 

Chia sẻ với báo chí, chị T. cho biết đã niềng răng tại nha khoa Tuyết Chinh từ năm 2021. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, răng bị nghiêng vào trong và khi đi khám lại ở nơi khác, bác sĩ kết luận phần xương răng đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Tháng 8/2024, chị quay lại tháo niềng nhưng tình trạng không được cải thiện. Nhiều lần chị phản ánh nhưng không gặp được bà Chinh, chỉ làm việc với nhân viên. Chính vì vậy, ngày 3/9, chị quyết định đến tận nơi để đối thoại trực tiếp thì bị tấn công.

Chị T. bị đa chấn thương sau vụ việc, phải vào bệnh viện điều trị. Ảnh: Lam Giang

 

Sau nhiều ngày điều trị, nạn nhân xuất viện vào chiều 10/9 cho biết sức khỏe đã ổn định hơn nhưng tinh thần vẫn vô cùng hoảng loạn, liên tục mất ngủ.

Trong quá trình nằm viện, chồng của bác sĩ Tuyết Chinh từng đến xin lỗi và đề nghị hòa giải. Tuy nhiên, chị T. kiên quyết từ chối vì cho rằng người cần trực tiếp xin lỗi phải là bà Chinh, người đã hành hung chị.

"Anh ấy không phải là người đánh nên chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi và đã nói rõ. Bác sĩ Chinh là người hành hung chúng tôi và chúng tôi cần lời xin lỗi từ chính bác sĩ Chinh, nhưng đến nay vẫn chưa thấy xin lỗi", chị T. nói.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang điều tra để làm rõ vụ việc, cộng đồng mạng tiếp tục lên án gay gắt về cách hành xử của chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.