Hoàn cảnh đáng thương của ‘bé trai mở cửa cứu bạn’ vụ sát hại 3 người Đắk Lắk: Lãnh đạo tỉnh bất ngờ ra chỉ đạo khẩn?
Sau vụ thảm án Đắk Lắk khiến 3 người tử vong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đặc biệt, khi nghe câu chuyện cùng hoàn cảnh éo le của bé trai mở cửa cứu bạn, lãnh đạo tỉnh đã đề nghị có biện pháp chăm lo lâu dài.
Sáng 14/9, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến gia đình có 3 người thiệt mạng trong vụ thảm án Đắk Lắk rúng động sáng 13/9 tại phường Thành Nhất. Ông Văn bày tỏ niềm thương tiếc, chia sẻ nỗi đau quá lớn mà gia đình phải gánh chịu. Thay mặt UBND tỉnh, ông gửi 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua mất mát.
Đại diện gia đình, ông Nguyễn Thanh Dũng (em ruột bà Nguyễn Thị D.) xúc động cho biết, sự quan tâm kịp thời từ chính quyền giúp họ có thêm điểm tựa tinh thần trong thời điểm khó khăn tột cùng.
Trong chuyến thăm, lãnh đạo tỉnh đặc biệt chú ý đến cháu T.C.K. (12 tuổi) - bé trai mở cửa cứu bạn Trần Tấn P. thoát khỏi hung thủ. Ông Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao sự dũng cảm, nhanh trí của cháu bé, đồng thời tặng 3 triệu đồng tiền cá nhân và chỉ đạo UBND phường Thành Nhất đề xuất khen thưởng chính thức.
Điều khiến nhiều người xót xa là hoàn cảnh éo le của cháu K. Cha mẹ ly hôn từ sớm, hai chị em phải sống cùng bà nội bệnh tật, hiện bà còn đang bị tai biến. Dù vậy, cháu vẫn chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp cùng nhà trường, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân để có giải pháp hỗ trợ gia đình, đặc biệt là việc học tập của cháu K.
Ông Nguyễn Hữu Luật - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất cho biết thêm, cháu K. hiện là học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, luôn được đánh giá là ngoan hiền, thông minh. “Hành động bé trai mở cửa cứu bạn cho thấy sự gan dạ, đáng được biểu dương,” ông nhấn mạnh.
Trước đó, khoảng 1h30 rạng sáng 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Ba người tử vong tại chỗ gồm chị Nguyễn Thị Kim H., mẹ ruột bà Trần Thị D., và em trai chị là anh Bùi Hữu N. Cháu Trần Tấn P. - con riêng của chị H. may mắn sống sót nhờ sự giúp đỡ từ bé trai hàng xóm mở cửa cứu bạn.
Nghi phạm được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (Sinh năm 1988, trú phường Ea Kao). Sau khi gây án, hắn cướp xe máy bỏ trốn, nhưng đến 8h30 cùng ngày đã bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thuận khai từng sống chung như vợ chồng với chị H., có một con chung 3 tuổi. Tuy nhiên, vì ghen tuông, mâu thuẫn kéo dài và bị gia đình chị H. phản đối, Thuận nảy sinh thù hận rồi gây ra bi kịch.
Theo điều tra, tối 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến nhà chị H. để đòi nói chuyện. Khi bị từ chối, Thuận nổi cơn điên loạn, dùng búa và dao tấn công nhiều người trong gia đình.
Ngay sau sự việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh. Đồng thời, việc chăm lo cho cháu bé dũng cảm cứu bạn được đặc biệt quan tâm.