Đời sống

Không có phép màu với hai em học sinh mất tích ở Đắk Lắk, phát hiện thi thể ở nơi gây xót xa

Mới đây, vụ việc hai em học sinh ở xã Đức Bình (tỉnh Đắk Lắk) bị nước cuốn trôi và phát hiện đã tử vong khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Vào chiều ngày 13/9, tại xã Đức Bình (tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tiểu học tử vong.

khong-co-phep-mau-voi-hai-em-hoc-sinh-mat-tich-o-dak-lak-phat-hien-thi-the-o-noi-gay-xot-xa
khong-co-phep-mau-voi-hai-em-hoc-sinh-mat-tich-o-dak-lak-phat-hien-thi-the-o-noi-gay-xot-xa-2
khong-co-phep-mau-voi-hai-em-hoc-sinh-mat-tich-o-dak-lak-phat-hien-thi-the-o-noi-gay-xot-xa-3

Khoảng 16h, ba em nhỏ gồm Lê Mô Y Sư (9 tuổi), Ksor Y Thon (9 tuổi) và Ksor Y Luân (6 tuổi, cùng trú buôn Mả Voi, xã Đức Bình) rủ nhau ra sông tắm thì bị nước cuốn trôi. Người dân phát hiện đã kịp thời cứu sống em Ksor Y Luân, còn hai em còn lại mất tích.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ, thi thể em Ksor Y Thon được vớt lên. Đến khoảng 10h30 ngày 14/9, thi thể em Lê Mô Y Sư cũng được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trong quá trình tìm kiếm, UBND xã Đức Bình đã đề nghị Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ tạm đóng nước, đồng thời huy động lực lượng các xã lân cận phối hợp chốt chặn hạ lưu.

Hiện, chính quyền địa phương đang thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có con tử nạn.