Hành trình nghẹt thở truy bắt nghi phạm vụ thảm án gia đình 4 người ở Đắk Lắk: Lời khai tại cơ quan chức năng?
Rạng sáng 13/9, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xảy ra thảm án kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, một bé trai trọng thương. Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã nhanh chóng bị cảnh sát truy bắt sau nhiều giờ lẩn trốn.
Sáng 13/9, vụ án mạng nghiêm trọng tại phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) khiến dư luận rúng động. Tại hiện trường, 3 thành viên trong gia đình chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi) gồm mẹ ruột Trần Thị Dung (55 tuổi), em trai Bùi Hữu Nghĩa (23 tuổi) đã tử vong tại chỗ với nhiều vết thương. Bé trai 13 tuổi, con riêng của chị Hoa bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Cơ quan điều tra xác định nghi phạm chính là Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, 37 tuổi, trú phường Ea Kao). Thuận từng có tiền án và nhiều năm sống chung như vợ chồng với chị Hoa. Tuy nhiên, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm, được cho là nguyên nhân dẫn đến bi kịch.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà trên đường Nguyễn Khoa Đăng. Khi chạy tới, họ chứng kiến hiện trường tang thương với nhiều dấu vết máu.
Sau khi gây thảm án, Thuận thay bỏ quần áo dính máu, khoác áo chống nắng dài tay của phụ nữ, đeo khẩu trang rồi điều khiển xe máy bỏ trốn. Nhận tin báo, cảnh sát truy bắt ráo riết, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phong tỏa nhiều tuyến đường.
Đến khoảng 8h30 sáng 13/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận trên đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, cách hiện trường khoảng 6 km. Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.