Đời sống

Giây phút kinh hoàng ở Thanh Hóa: Gia đình lật thuyền khi đi chạy lũ khiến bà tử vong, cháu trai mất tích

Trận lũ lụt tại Thanh Hóa khiến một gia đình gặp tai nạn thương tâm khi thuyền bị lật trên đường sơ tán. Vụ việc khiến một bà cụ tử vong và người cháu trai vẫn đang mất tích.

Chiều tối ngày 29/9, tại xã Nông Cống, Thanh Hóa, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi gia đình ba người dùng thuyền di chuyển khỏi vùng ngập lũ. Thời điểm đó, nước sông Chuối dâng cao hơn 2 mét, gió thổi mạnh cuốn trôi nhiều đồ đạc và khiến hàng trăm ngôi nhà tại làng Trù chìm trong biển nước. Trước tình hình nguy cấp, chị Vũ Thị Th. cùng mẹ là bà Lê Thị Đ. (90 tuổi) và con trai Nguyễn Văn T. (25 tuổi) quyết định chèo thuyền để tìm nơi trú an toàn.

Thuyền di chuyển được khoảng 300 mét thì gặp gió lớn, sóng mạnh bất ngờ đánh lật úp. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, chị Th. may mắn bám được vào một cành cây gần đó và thoát chết. Tuy nhiên, bà Đ. và con trai T. bị dòng nước xiết cuốn phăng, mất tích giữa dòng nước lũ. Chị Th. bất lực gào khóc kêu cứu, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.

Người thân khóc nghẹn bên thi thể bà Lê Thị Đ. và chờ tin em Nguyễn Văn T. trong vô vọng. 

 

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Nông Cống đã huy động phương tiện, phối hợp với người dân tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng 30/9, thi thể bà Lê Thị Đ. được phát hiện, đưa về để gia đình lo hậu sự. Trong khi đó, em Nguyễn Văn T. vẫn bặt vô âm tín, công tác tìm kiếm đang được triển khai khẩn trương nhưng chưa có kết quả.

Khung cảnh tại hiện trường khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Ngay bên vệ đường ngập nước, gia đình đã chuẩn bị sẵn hai chiếc quan tài. Nhiều người dân làng Trù khi chứng kiến cảnh tượng này đều rơi nước mắt, xót xa cho bi kịch của hai bà cháu.

Người dân địa phương cho biết, trận lũ lần này về quá nhanh, khiến nhiều gia đình trở tay không kịp. Một số hộ dù đã quen chèo thuyền trong mùa nước nổi nhưng vẫn khó chống chọi với dòng nước chảy xiết kèm gió lớn. Hàng trăm ngôi nhà tại làng Trù hiện vẫn bị lũ bao vây, chính quyền địa phương phải tổ chức nhiều đợt sơ tán để đưa người già và trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong ngày 30/9, nhiều đoàn thiện nguyện đã có mặt tại xã Nông Cống, mang theo lương thực và nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con vùng lũ. 

Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tiếp tục. Gia đình và người dân nơi đây chỉ mong phép màu xảy ra để tìm thấy người cháu trai còn lại.