Tìm thấy thi thể thanh niên đi câu cá lúc trời mưa bão, chi tiết để lại tại hiện trường khiến ai nấy rùng mình
Chiều 29/9, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy thi thể anh Trương Văn D. sau một ngày mất tích khi đi câu cá giữa mưa bão. Vụ việc khiến người dân bàng hoàng.
Chiều 29/9, chính quyền phường Phong Thái (TP Huế) xác nhận lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Trương Văn D. (30 tuổi, trú tại địa phương). Anh D. được cho là đã mất tích từ chiều 28/9 khi đi câu cá trong lúc Huế đang hứng chịu mưa bão số 10.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 28/9, anh D. một mình mang cần câu ra hồ nước tại tổ dân phố Sơn Quả. Lúc này, mưa bão khiến mực nước hồ dâng cao, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đến tối, khi anh không trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích. Sáng hôm sau, người thân báo tin cho chính quyền để phối hợp cứu hộ.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng chỉ phát hiện một đôi dép nghi của nạn nhân. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 14h30 cùng ngày, thi thể anh D. được vớt lên và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Trước đó, UBND phường Phong Thái từng phát đi cảnh báo, khuyến nghị người dân tuyệt đối không ra sông hồ vớt củi, bắt cá trong mưa lớn, đặc biệt khi hồ thủy điện đang xả lũ. Dù vậy, nhiều người vẫn chủ quan, dẫn đến những sự việc đau lòng.
Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó (27/9), Huế cũng ghi nhận một trường hợp mất tích thương tâm. Chị Dương Thị H. (Sinh năm 1990, quê Thanh Hóa) bị nước cuốn khi đang lội qua đoạn ngập sâu để ra bến xe. Thi thể chị được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 500m.
Hai vụ việc liên tiếp ở Huế cho thấy mức độ nguy hiểm của mưa bão, đồng thời nhắc nhở người dân cần tuyệt đối tuân thủ khuyến cáo an toàn để tránh những bi kịch tương tự.