Đời sống

Vụ nam thanh niên 22 tuổi mất tích bí ẩn ở Khánh Hòa: Manh mối cuối cùng trên đỉnh Hoàng Ngưu Sơn

Một nam thanh niên ở Khánh Hòa mất tích bí ẩn sau khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (Nha Trang) một mình. Sau tin nhắn gửi bạn bè lúc 20 giờ 30 phút ngày 4/8, Cường đã mất liên lạc hoàn toàn.

Những ngày qua, dư luận tại Khánh Hòa và cả nước xôn xao trước vụ mất tích bí ẩn của anh Nguyễn Bá Khánh Cường (22 tuổi, trú tại phường Phan Rang, Khánh Hòa). Tối 4/8, sau chuyến leo núi Hoàng Ngưu Sơn (thuộc phường Nam Nha Trang), nam thanh niên này đã mất liên lạc hoàn toàn.

Cường đã mất liên lạc hoàn toàn từ tối 4/8 tới nay.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hơn 100 người, bao gồm lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Công an tỉnh Khánh Hòa, nhóm leo núi chuyên nghiệp, tình nguyện viên và gia đình đã tham gia truy tìm. Các phương tiện hiện đại như máy bay không người lái, chó nghiệp vụ cũng được huy động. Tuy nhiên, sau nhiều ngày rà soát khu vực phía bắc núi Hoàng Ngưu Sơn (hay còn gọi là núi Đồng Bò), tung tích của Cường vẫn là ẩn số.

Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm Cường. Ảnh: Báo Khánh Hòa

 

Kế hoạch tìm kiếm sẽ tiếp tục mở rộng về phía nam dãy núi trong những ngày tới. Tại hiện trường, mẹ của nam thanh niên - bà Phan Thị Loan cùng người thân túc trực ngày đêm, hy vọng nhận được tin con trai còn sống và bình an trở về.

Chia sẻ với báo chí, bà Loan cho biết sáng 5/8 khi đang ở Bình Thuận (nay thuộc Lâm Đồng) thì nhận được cuộc gọi báo tin Cường đi leo núi từ sáng hôm trước nhưng không trở về. Trước đó, anh Cường từng nói với đồng nghiệp qua camera rằng đây là lần đầu đến Hoàng Ngưu Sơn, sợ bị lạc và dặn nếu đến 18h không thấy về thì báo công an.

Gia đình mòn mỏi ngóng chờ, mong Cường sớm bình an trở về. Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Điểm đáng chú ý, khoảng 20h30 ngày 4/8, Cường đã gửi một bức ảnh chụp trên đỉnh núi Hoàng Ngưu Sơn cho nhóm bạn, sau đó điện thoại của nam thanh niên mất tín hiệu hoàn toàn. Đây cũng là manh mối cuối cùng mà lực lượng tìm kiếm nắm được.

Núi Đồng Bò, đỉnh cao nhất Nha Trang với độ cao 972 mét, nổi tiếng bởi khung cảnh hoang sơ, nhưng địa hình hiểm trở với nhiều vách đá dựng đứng, khe sâu và cây cối rậm rạp. Đây là thử thách nguy hiểm đối với những người leo núi thiếu kinh nghiệm.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng Khánh Hòa khẩn trương điều tra, mở rộng tìm kiếm.