Vụ thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích: Loạt chi tiết bất thường trước khi rời nhà qua lời kể của anh rể
Một thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình bất ngờ bỏ nhà đi vào sáng sớm 4/8 và mất liên lạc hoàn toàn. Vụ mất tích bí ẩn này khiến gia đình lo lắng tột độ, công an đang tìm kiếm khẩn cấp.
Ngày 7/8, Công an xã Xuân Trường (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo về vụ thiếu niên mất tích của gia đình em Đặng Minh Lâm (15 tuổi, trú tại xã Hải Thịnh). Theo thông tin ban đầu, Lâm rời nhà chị gái ở xã Xuân Trường vào khoảng 5h sáng 4/8 và đến nay vẫn chưa liên lạc được, khiến gia đình lo lắng tột cùng.
Ngay khi nhận tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, phát thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để hỗ trợ công an tìm kiếm.
Anh Mai Văn Hiệp (33 tuổi, anh rể của Lâm) cho biết, thiếu niên này lên nhà anh chị từ 2 tháng trước, hàng ngày phụ trông cháu và in đơn hàng online. Mỗi tháng, Lâm được chị gái cho khoảng 2-3 triệu đồng để tiết kiệm.
Đáng chú ý, tối 3/8, Lâm bất ngờ rủ anh rể đi uống bia nhưng do bận nên anh từ chối. Sáng hôm sau, Lâm mặc đồ đen, đeo balo xanh và rời nhà. Một số người dân cho biết đã thấy em lên xe khách tuyến Giáp Bát (Hà Nội) lúc khoảng 6h. Trước khi bỏ nhà đi, Lâm đập lợn tiết kiệm, lấy khoảng 3 triệu đồng, để lại điện thoại ở nhà.
Bà Lê Thị Ánh (Sinh năm 1976, mẹ Lâm) cho biết bà gần như suy sụp từ khi con mất tích, chỉ mong sớm nhận tin con bình an. Hiện công an địa phương vẫn đang phối hợp với gia đình để đẩy nhanh công tác tìm kiếm và làm rõ nguyên nhân vụ mất tích bí ẩn này.