Đời sống

Thiếu niên mất tích ở Ninh Bình bất ngờ trở về, hé lộ tin nhắn tống tiền rợn người

Sau nhiều ngày mất liên lạc, thiếu niên mất tích ở Ninh Bình bất ngờ được tài xế taxi ở Bắc Ninh tìm thấy và đưa về nhà an toàn. Cùng lúc, gia đình hé lộ chuỗi tin nhắn tống tiền đầy rợn người từng nhận trong thời gian em biến mất.

Ngày 8/8, gia đình xác nhận thiếu niên Đặng Minh L. (15 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) đã trở về an toàn sau nhiều ngày mất tích và mất liên lạc hoàn toàn.

Tối 7/8, trong lúc lái xe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, một tài xế taxi bất ngờ phát hiện một thiếu niên đi bộ ven đường có ngoại hình giống hình ảnh tìm kiếm thiếu niên mất tích từng được đăng tải rộng rãi trên MXH. Sau khi tiếp cận, trò chuyện và xác minh, người tài xế tốt bụng đã đưa L. về nhà tại Ninh Bình, về tới nơi vào khoảng 1 giờ sáng 8/8.

L. được tài xế taxi nhìn thấy khi đang đi trên đường ở Từ Sơn (Bắc Ninh) 

Người thân L. cho biết, khoảnh khắc cậu bé xuất hiện trước cửa nhà khiến cả gia đình vỡ òa. “Mấy ngày qua, mẹ tôi gần như không ăn không ngủ, luôn sống trong lo lắng. Chúng tôi thực sự biết ơn tài xế taxi ở Bắc Ninh đã kịp thời giúp đỡ”, người nhà chia sẻ.

Đáng chú ý, trong những ngày thiếu niên mất tích, gia đình nhiều lần nhận được tin nhắn từ số lạ. Nội dung các tin nhắn mang tính đe dọa, thậm chí có lời lẽ rợn người như “sẽ chích điện”. Một tin khác yêu cầu chuyển 100 triệu đồng nếu muốn gặp lại L. Tuy nhiên, nhờ cảnh giác, gia đình đã không rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Tin nhắn của đối tượng xấu đe dọa gia đình em L. Ảnh: MVH

 

Theo thông tin ban đầu, L. rời khỏi nhà chị gái ở xã Xuân Trường vào sáng 4/8 và sau đó hoàn toàn mất liên lạc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời phát thông báo tìm kiếm thiếu niên mất tích trên các phương tiện truyền thông để huy động sự hỗ trợ từ cộng đồng.