Đời sống

Bé trai bị đánh vì không bán hết vé số: Cô ruột lên tiếng giải thích, hé lộ hoàn cảnh đau lòng phía sau

Vụ việc cô ruột đánh bé trai vì không bán hết vé số ở Cần Thơ khiến dư luận phẫn nộ. Mới đây, người phụ nữ này đã lên tiếng giải thích lý do và hé lộ hoàn cảnh éo le phía sau câu chuyện. 

Một đoạn clip ghi lại cảnh bé trai bị cô ruột đánh dã man vì không bán hết vé số đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến nhiều người bàng hoàng và phẫn nộ. Vụ việc xảy ra tại xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ.

Bé bị cô ruột đánh đập vì bán vé số không hết. Ảnh cắt từ clip.

 

Ngày 31/7, phóng viên đã tìm đến gia đình bà N.T.Đ (Sinh năm 1977), người được cho là cô ruột đánh cháu trong đoạn clip. Bà Đ. xác nhận sự việc và cho biết, sự việc xảy ra do mất kiểm soát vì lo lắng và áp lực kinh tế.

Theo lời bà, sáng 24/7, do phải ở nhà chăm mẹ bệnh, bà giao cho 3 người cháu, trong đó có bé N.V.Th (Sinh năm 2012) tự đi bán vé số. Bé Th. được giao 120 tờ trong tổng số 253 tờ. Đến chiều, khi đại lý báo chưa nhận được tiền vé, bà Đ. vội vã đi tìm và phát hiện cháu vẫn còn nguyên cọc vé.

“Tôi lo lắm. Vé số không bán được, đại lý không cho trả lại nên gia đình mắc nợ và không có tiền cho chi phí hằng ngày. Khi thấy cháu còn ôm cả cọc, tôi không kiềm chế được, dùng cây tre quất vào mông cháu 2 cái”, bà kể lại. Bà thừa nhận hành động bạo hành cháu là sai và cam kết không tái phạm.

Bà Đ. là lao động chính trong gia đình, hằng ngày cùng cháu đi bán vé số. 

 

Bé trai bị đánh vì không bán hết vé số là cháu ruột của bà Đ., hiện sống cùng bà ngoại và các anh em họ. Mẹ cháu đã bỏ đi từ lâu, cha đi bước nữa. Hoàn cảnh éo le khiến bé phải nghỉ học từ sớm để mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Bà P.T.M (Sinh năm 1944), mẹ bà Đ., chia sẻ: “Từ ngày tôi bệnh, con gái phải một mình lo cho cả nhà. Vé số không bán được thì lấy đâu ra tiền. Nó thương cháu lắm, mà giờ bị dân mạng chửi suốt, nó đòi tự tử”.

Một người hàng xóm cũng xác nhận: “Bà Đ. dù nghèo nhưng chưa bao giờ bỏ mặc cháu. Nhiều lần cháu bán ế, cô phải mượn nợ bù vào. Tôi nghĩ hành động đánh bé là vì giận nên không kiềm chế được”.

Đại diện UBND xã Mỹ Hương trao quà cho gia đình cháu Th.

Đại diện UBND xã Mỹ Hương cho biết, gia đình thuộc diện cận nghèo, đã được địa phương hỗ trợ hàng năm. Sau vụ việc, chính quyền đã đến thăm hỏi bé Th. và nhắc nhở bà Đ. không được tái phạm hành vi bạo hành trẻ em.