Công an Cần Thơ thông tin nóng về vụ cô ruột đánh dã man 2 cháu bé vì không bán hết vé số
Thông qua đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội và xác minh của cơ quan chức năng cho thấy 2 bé bị cô ruột dùng khúc cây đánh tới tấp vì không bán hết vé số, có dấu hiệu tội hành hạ người khác.
Chiều ngày 30/7, tại buổi họp các cơ quan báo chí, đài quý II-2025 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, đại tá Lê Đức Bảy - phó giám đốc Công an TP Cần Thơ nói về việc bà Nguyễn Thị Đời (48 tuổi, thường trú ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) đánh đập hai cháu ruột do không bán hết vé số.
Theo đại tá Bảy, qua xác minh ban đầu, bà Đời có hành vi dùng tay, dùng chân đạp và dùng gậy tre đánh 2 bé V. và T. là cháu ruột của bà, đây được xem là hành vi trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, có dấu hiệu tội hành hạ người khác.
"Vụ việc này, Công an xã Mỹ Tú đang làm các thủ tục để chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ", đại tá Bảy thông tin.
Đại tá Lê Đức Bảy - phó giám đốc Công an TP Cần Thơ tại cuộc họp báo.
Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip cho thấy 1 người phụ nữ đánh dã man 2 cháu bé. Qua xác minh xác định đó là bà Nguyễn Thị Đời và 2 cháu bị đánh là cháu N.V.T. (13 tuổi) và L.T.C.T (9 tuổi) là 2 cháu ruột của bà Đời.
Bà Đời đánh cháu ruột vì không bán hết vé số. Ảnh cắt từ clip.
Bà Đời bán vé số dạo, hằng ngày 2 cháu cùng bà Đời đi bán vé số dạo. Tuy nhiên, vào ngày 24/7, bà Đời bán vé số xong và ghé 1 quán cà phê gần dốc cầu chợ Mỹ Hương để đợi các cháu của mình như đã hẹn thì mãi không thấy các cháu đâu. Đến khoảng 18h, bà Đời nhờ người thân hỏi thăm mới biết 2 cháu của mình đang ở khu vực trung tâm chợ Mỹ Tú và chưa bán hết vé số.
Ngay sau đó bà Đời đã đến khu vực trên, vừa đến, bà Đời đã hỏi: “Tại sao tụi mầy không bán mà để ôm nhiều vé số vậy?". Cháu V.T. trả lời: "Không ai mua".
Việc dùng cây tre liên tục đánh vào cháu nhỏ được xem là hành vi trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, có dấu hiệu hành hạ người khác.
Không kiềm chế được cơn thịnh nộ, bà Đời đã dùng một khúc cây dài khoảng 1 mét liên tiếp đánh vào mông cháu V.T. cho đến khi cây gãy đôi. Mặc dù cháu V.T. gào khóc thảm thiết, đau đớn đến mức không thể đi nổi và van xin tha thứ, bà Đời vẫn không chút động lòng.
Một người dân gần đó chứng kiến sự việc đã lên tiếng can ngăn, yêu cầu bà dừng tay, nhưng bà vẫn tiếp tục hành hung. Chưa dừng lại, bà Đời còn vung cây đánh vào mông cháu gái C.T. Sau đó, hai cháu V.T. và C.T. được đưa lên xe máy chở về nhà.