Hai bé bị cô ruột đánh tới tấp, van xin vẫn ăn đòn dã man vì không bán hết vé số, công an thông tin nóng
Trong đoạn clip được lan truyền trên MXH, người phụ nữ liên tục đánh hai cháu bé 9 tuổi và 13 tuổi, bất chấp lời can ngăn của mọi người. Dù hai cháu van xin, người này vẫn không dừng tay.
Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 27/7, lãnh đạo xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ) xác nhận đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc hai trẻ em bị bạo hành công khai giữa chợ, gây phẫn nộ trong dư luận.
Trước đó, vào chiều 25/7, Công an xã Mỹ Tú phát hiện một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một phụ nữ dùng cây đánh đập dã man hai đứa trẻ. Qua xác minh, người phụ nữ trong đoạn clip được xác định là bà Nguyễn Thị Đời (48 tuổi, ngụ xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) – cô ruột và là người trực tiếp nuôi dưỡng hai cháu N.V.T (13 tuổi) và L.T.C.T (9 tuổi).


Theo báo cáo ban đầu, hai cháu nhỏ hằng ngày theo bà Đời đi bán vé số dạo. Đến khoảng 16h ngày 24/7, sau khi bán xong vé số, bà Đời đến một quán cà phê gần dốc cầu chợ Mỹ Hương đợi hai cháu quay lại. Tuy nhiên, đến gần 18h vẫn không thấy, bà nhờ người thân đi tìm thì phát hiện hai bé đang ở khu vực trung tâm chợ Mỹ Tú. Thời điểm đó, trên tay hai bé vẫn cầm nhiều vé số chưa bán.
Tức giận vì cho rằng hai cháu không chịu đi bán, bà Đời nhặt một khúc cây dài khoảng 1m và đánh liên tục vào mông cháu V.T đến mức gãy đôi cây, mặc cho cháu gào khóc van xin. Một người dân chứng kiến sự việc đã can ngăn nhưng bà Đời vẫn tiếp tục dùng cây đánh thêm vào cháu C.T.
Hiện Công an xã Mỹ Tú đã mời bà Nguyễn Thị Đời và những người liên quan đến làm việc. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.