Đời sống

Lý do khiến ngựa chiến không phải mục tiêu sát hại trong các cuộc giao tranh ngày xưa

Lý do khiến ngựa chiến không phải mục tiêu sát hại trong các cuộc giao tranh ngày xưa

Trong các cuộc chiến tranh thời cổ đại thì ngựa (chiến mã) được xem là thành phần quan trọng tạo nên sức mạnh của quân đội. Thế nhưng, thay vì tiêu diệt ngựa chiến để làm suy yếu lực lượng kẻ địch thì các đội quân ngày xưa lại không coi ngựa là mục tiêu. Có 3 lý do như sau: 

Ảnh minh họa

Đầu tiên, những con ngựa chiến ngày xưa tuy to lớn nhưng lại không phải mục tiêu dễ bắn vì chúng có thân thủ nhanh nhẹn, được trang bị loại giáp vô cùng đặc biệt. Chất liệu của loại giáp này có thể sánh với áo giáp của các tướng cầm quân. Do đó, giáo mác hay mũi tên khó có thể đả thương ngựa chiến nhanh chóng, đặc biệt là khi chiến đấu ở khoảng cách xa. 

Thứ hai, ngựa là loài có cấu tạo da dày, sức khỏe và sức bền cao, khó có thể kết liễu một con ngựa chỉ trong vòng 1 mũi tên. Tất nhiên là những con ngựa này sẽ bị thương nhưng đó sẽ là sự kích thích khiến chúng trở nên hoảng loạn, di chuyển khó nắm bắt hơn. Tướng lĩnh và quân ngày xưa thay vì tấn công ngựa sẽ tập trung tiêu diệt lính hơn. 

Ảnh minh họa

Lý do thứ 3 và cũng là lý do quan trọng không kém 2 lý do trên, chính là ngựa thời xưa có giá rất đắt. Chúng được xếp vào danh sách những loài động vật không được ăn thịt cùng trâu. Nếu trâu giúp người dân canh tác ruộng vườn thì ngựa chiến càng là tài sản quý hiếm khi quân đội tốn rất nhiều tiền mua chúng về, cho ăn uống theo chế độ và huấn luyện một cách đặc biệt. Những con ngựa còn sống sót của địch có thể được xem là một loại chiến lợi phẩm sau các cuộc giao tranh. 

Dù khó tấn công nhưng thời cổ đại người ta đã nghĩ ra cách tiêu diệt ngựa chiến trong tình huống cấp bách, đó là chặt chân chúng bởi những con ngựa này chỉ được trang bị giáp phần thân mà thôi.

 

Công chúa duy nhất trong sử Việt lấy 2 vua làm chồng: 12 tuổi làm hoàng hậu, làm con dâu của chị gái

Vị công chúa này nổi tiếng đẹp sắc nước hương trời, cơ thể có mùi hương lạ, vô cùng cuốn hút. Dù 2 lần làm vợ vua nhưng cuộc đời của bà chẳng mấy êm đềm, bà mất khi vừa tròn 27 tuổi.