Vụ việc cả gia đình 5 người cùng tự tử trong nhà khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Nguyên nhân được cho là liên quan đến khoản nợ khổng lồ do bị lừa đảo tài chính.
Ngày 2/7, truyền thông Đài Loan đưa tin một gia đình gồm 5 người ở quận Phong Nguyên, thành phố Đài Trung đã được phát hiện tử vong trong căn nhà riêng. Các nạn nhân là vợ chồng ông Vương cùng ba người con (hai con gái lần lượt 35 và 34 tuổi, một con trai 28 tuổi) đều thiệt mạng do ngộ độc khí carbon monoxide sau khi đốt than trong nhà, dấu hiệu cho thấy đây là vụ tự tử tập thể.
Theo điều tra ban đầu, gia đình ông Vương điều hành một cửa hàng bán vũ khí gần ga tàu, nhưng phía sau đó là khoản nợ lớn do đầu tư vào vàng và hợp đồng tương lai qua hình thức sử dụng thẻ tín dụng. Khi bị lừa, họ đã lâm vào bế tắc tài chính với số tiền lên tới hàng chục triệu Đài tệ.
Đáng chú ý, con gái thứ hai của ông Vương dù đã kết hôn với một quân nhân vẫn chọn chấm dứt cuộc đời cùng gia đình. Cảnh sát phát hiện 4 bức thư tuyệt mệnh tại hiện trường, trong đó người cha không để lại lời nhắn nào.
Bác sĩ pháp y Cao Đại Thành nhận định, tuy không có dấu hiệu bị tác động bên ngoài, song cần kiểm tra dấu vết tại hiện trường, nồng độ khí CO và sự hiện diện của thuốc an thần để làm rõ khả năng có ai đó "dẫn dắt" kế hoạch tự tử này. Theo ông, hành vi này có thể xuất phát từ tâm lý tuyệt vọng, cảm giác không còn lối thoát.
Trước đó, gia đình từng tìm đến cảnh sát để hỏi về dấu hiệu bị lừa đảo nhưng lại từ chối lập hồ sơ. Họ cũng đã liên hệ với các nghị sĩ địa phương, song cuộc gặp gần nhất vào ngày 25/6 khép lại bằng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tự giải quyết”.
Bi kịch của gia đình họ Vương không chỉ dừng lại ở 5 cái chết thương tâm, mà còn là hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tài chính tinh vi và lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ người dân trước khủng hoảng.