Bé 17 tháng tử vong do ôtô lao vào nhà: Gia đình uất ức trước án 2 năm tù, ‘tố’ bị uy hiếp ngược
Sau bản án 2 năm tù dành cho cựu công an gây tai nạn ôtô khiến bé gái 17 tháng tử vong ở Tuyên Quang, gia đình nạn nhân không chỉ chìm trong đau thương mà còn bức xúc tột cùng vì cho rằng bán ản không thoả đáng, đồng thời mẹ bé gái ‘tố’ bị uy hiếp từ phía gia đình nhà tài xế.
Chiều 9/7/2025, Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra bản án dành cho Nguyễn Khương Duy (Sinh năm 1994), cựu công an liên quan đến vụ tai nạn ôtô đặc biệt nghiêm trọng khiến một bé gái 17 tháng tuổi tử vong tại nhà riêng. Bản án tuyên phạt bị cáo 2 năm tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, khiến gia đình bị hại không khỏi uất ức và thất vọng.
Theo cáo trạng, vào chiều 21/12/2024, Duy điều khiển xe ôtô di chuyển trên đường Tân Trào (Thành phố Tuyên Quang), không tuân thủ tín hiệu giao thông và không giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư. Do tránh xe mô tô phía trước, tài xế này đã lao lên vỉa hè, tông thẳng vào ngôi nhà số 26. Cú va chạm khiến bé gái 17 tháng tuổi đang đứng trong nhà cùng mẹ bị cuốn vào gầm xe, dẫn đến tử vong do chấn thương sọ não. Người mẹ bị thương nhẹ với tỷ lệ thương tật 1%.
HĐXX ghi nhận Duy đã bồi thường 151 triệu đồng, tuyên bị cáo ngoài mức án tù 2 năm phải bồi thường thêm tiền tổn thất tinh thần 234 triệu đồng.
Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn, theo phản ánh từ phía gia đình nạn nhân, sau phiên tòa, họ còn chịu sự uy hiếp trắng trợn từ chính gia đình tài xế gây tai nạn. Trên trang cá nhân, mẹ bé gái uất ức chia sẻ:
“Mất đi đứa con mình đứt ruột đẻ ra đã đủ đau đớn, đủ phẫn uất rồi. Giờ lại phải chịu sự uy hiếp trắng trợn từ chính người vợ, người mẹ của kẻ đã gây ra cái chết cho con gái chúng tôi. Chúng tôi làm gì sai, làm gì nên tội. chẳng lẽ con tôi chết chúng tôi phải ngậm lại chịu tội? Vì chúng tôi nghèo nên phải cam chịu. Danh dự của gia đình họ còn hơn cả mạng sống của 1 con người”.
Gia đình nạn nhân cũng không đồng tình với phần bản án về mặt dân sự khi tòa yêu cầu hỗ trợ y tế can thiệp sinh con sau biến cố. Họ cho rằng, tổn thất tinh thần và thể chất mà người mẹ gánh chịu là quá lớn, không thể chỉ dừng lại ở con số bồi thường tài chính.
“6 tiếng và sự bảo vệ rất rất nhiều của lực lượng Công an. Ngồi Nghe kết quả mà tim mẹ như chết lặng. Điều lạ lùng đáng buồn cười là nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt của kẻ đã cướp đi mạng sống con gái mẹ. Ba mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ và đấu tranh đến cùng”, mẹ bé gái nghẹn ngào nói.
Đáng chú ý, vợ bị cáo từng nhận mình là người cầm lái trong thời điểm gây ra vụ tai nạn, nhưng sau đó đã thay đổi lời khai rằng chồng cầm lái. Chị này đã bị xử phạt hành chính về hành vi "người tham gia tố tụng khai báo gian dối". Hành động này khiến dư luận thêm nghi ngờ về tính minh bạch của vụ án.
Hiện gia đình bé gái khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh đến cùng. Kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. Đồng thời để nghị bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 800 triệu như ở phiên toà sơ thẩm gia đình đã đề nghị.