Vợ chồng tử vong khi chở con đi khám bệnh: Lời kể ám ảnh từ hiện trường, bé gái hoảng loạn gọi ba mẹ
Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại phường Tân Hiệp TP.HCM đã khiến đôi vợ chồng tử vong khi đang chở con đi khám bệnh về. Cảnh tượng bé gái hoảng loạn, nước mắt tuôn rơi, ôm chặt người lạ giữa hiện trường vụ tai nạn khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.
Chiều 16/7, người dân sống quanh tuyến đường ĐT746, phường Tân Hiệp TP.HCM, không khỏi bàng hoàng trước một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một cặp vợ chồng tử vong tại chỗ sau khi xe máy của họ va chạm mạnh với phương tiện khác trong lúc đang chở con đi khám bệnh về nhà.
Nạn nhân là đôi vợ chồng trẻ, để lại cô con gái nhỏ may mắn thoát chết nhưng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Theo lời kể của nhân chứng Nguyễn Tiến Đạt - người sống gần hiện trường vụ tai nạn, anh nghe thấy tiếng động mạnh liền chạy ra thì thấy bé gái bị xe máy đè lên. "Cháu khóc nức nở, run rẩy, mọi người lập tức đỡ cháu lên vỉa hè rồi tìm cách gọi cấp cứu cho bố mẹ cháu", anh Đạt kể lại.
Cảnh tượng sau đó càng khiến người chứng kiến xót xa. Bé gái ôm chặt một người phụ nữ lạ, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào cầu xin: “Dì ơi, dì hứa với con ba mẹ con không sao mà, ba mẹ đừng chết”. Lời nói non nớt của em khiến không ít người chứng kiến đau lòng.
Anh Đạt cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân vừa đi khám bệnh cho bé và đang trên đường về. "Chắc bé ngủ gật, đến khi ngã xuống đường mới biết. Cháu bấm điện thoại gọi người thân mãi không được nên càng hoảng sợ".
Một người dân khác - anh Huỳnh Chí Lập chia sẻ thêm: "Ban đầu tôi thấy có tai nạn nên chạy qua phụ vậy thôi. Tưởng va quệt nhẹ, ai ngờ... Cháu bé ngồi tại hiện trường khóc nhiều lắm. Một số người cũng động viên, trấn an tinh thần cháu bé nhiều lắm".
Ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều mảnh vỡ xe máy, một chiếc dép rơi lại cạnh vũng máu khô. Sáng hôm sau, người dân địa phương đã mang hoa, trái cây đến đặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, thắp nén nhang tưởng niệm đôi vợ chồng xấu số.