Giải trí

Vợ cũ Hoài Lâm lần đầu lên tiếng về việc quay lại với 'người cũ' sau hơn 8 tháng ly hôn

Vợ cũ Hoài Lâm lần đầu lên tiếng về việc quay lại với 'người cũ' sau hơn 8 tháng ly hôn

 

Mới đây, trên story Instagram cá nhân, vợ cũ của Hoài Lâm đã có một màn hỏi đáp gây chú ý liên quan đến giọng ca Hoa nở không màu. Cụ thể, khi một cư dân mạng đặt câu hỏi: “Nếu một ngày người cũ muốn quay lại, có cho họ thêm cơ hội không?”, cô đã lập tức share về và có câu trả lời đầy ẩn ý: “Bạn có phải là người cũ của mình không? Nếu không thì mình không trả lời bạn đâu”.

Story của Bảo Ngọc gây chú ý

Rõ ràng, câu trả lời của Bảo Ngọc đang ám chỉ đến Hoài Lâm - người đã kề cận cô suốt 9 năm, từ những ngày cô còn 15, 16 tuổi. Tuy nhiên, cô lại khéo léo tránh né trả lời vào trọng tâm mà chỉ ẩn ý chuyện nếu không phải do chính Hoài Lâm hỏi thì cô sẽ không trả lời.

Hoài Lâm - Bảo Ngọc ly hôn hồi giữa năm 2020

Quen nhau từ năm 15, 16 tuổi, Hoài Lâm và Bảo Ngọc ( hay còn gọi là Cindy Lư) quyết định công khai mối quan hệ vào tháng 11/2016. Đến tháng 7/2019, con nuôi Hoài Linh bất ngờ tuyên bố trước truyền thông chuyện đã đăng ký kết hôn với Bảo Ngọc và có với nhau 2 cô con gái.

Tin đồn cặp đôi rạn nứt tình cảm nổ ra vào cuối năm 2019, khi Hoài Lâm bị bệnh, phải về quê chữa. Cho đến cuối tháng 6/2020, thông tin nam ca sĩ và vợ ly hôn khiến dư luận chấn động. Bảo Ngọc đăng tải tâm thư xác nhận chuyện đường ai nấy đi, quyết định một mình nuôi 2 con gái.

Hậu ly hôn, trong khi vợ cũ bận bịu chăm sóc con nhỏ thì Hoài Lâm vẫn tĩnh dưỡng tại quê nhà ở Vĩnh Long. Nam ca sĩ vẫn cho ra mắt sản phẩm âm nhạc, tiêu biểu là bản hit Hoa nở không màu, trở thành bài hát của năm trong lễ trao giải Wechoice Award 2020. Hi vọng con nuôi Hoài Linh sớm lấy lại tinh thần và phong độ để trở lại đường đua âm nhạc, cống hiến hết mình cho khán giả.

 

Tài lẻ của Ngọc Trinh khiến dân tình trầm trồ, hóa ra đã 'sành' từ 16 năm trước

(Techz.vn) Thường nhận mình là người vụng về, không khéo léo nhưng hóa ra Ngọc Trinh lại có tài lẻ siêu đỉnh từ 16 năm trước rồi.