Diễn biến mới vụ bị đánh ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0%: Gia đình nạn nhân đề nghị khởi tố, cung cấp thêm chứng cứ
Sau hơn hai năm mang nỗi oan khuất từ vụ bị đánh thương tích 0%, gia đình anh Võ Mộng Đạt tiếp tục gửi đơn đề nghị khởi tố khi Công an Đắk Lắk chính thức phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan.
Chiều 7/1, bà Trần Thị Rung, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết gia đình vừa gửi thêm đơn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ việc con trai bà là anh Võ Mộng Đạt bị hành hung dẫn đến suy kiệt nghiêm trọng. Động thái này được thực hiện sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đắk Lắk quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm từng bị tạm dừng trước đó.
Theo bà Rung, vụ việc xảy ra đã hơn hai năm nhưng nỗi đau của gia đình vẫn còn nguyên vẹn. Anh Võ Mộng Đạt, sinh năm 1986, từng là lao động chính, nay gần như mất hoàn toàn khả năng vận động và giao tiếp. Điều khiến gia đình bức xúc là trong thời gian dài, vụ việc bị đánh ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0% từng khiến quá trình xử lý rơi vào bế tắc, dù hậu quả để lại đối với nạn nhân là vô cùng nặng nề.
Trong đơn đề nghị khởi tố gửi các cơ quan tố tụng, bà Rung nêu rõ ba người bị gia đình cho rằng trực tiếp gây ra hành vi đánh đập anh Võ Mộng Đạt gồm Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội và Hồ Văn Viên, cùng trú tại khu phố Mỹ Hòa. Gia đình đề nghị làm rõ trách nhiệm hình sự của các cá nhân này theo quy định pháp luật.
Một trong những căn cứ quan trọng được gia đình cung cấp là kết luận giám định bổ sung của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ban hành ngày 18/12/2025. Kết luận này xác định anh Võ Mộng Đạt bị rối loạn vận động phân ly, với tỷ lệ tổn thương lên tới 23%, nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc bị đánh. Gia đình cho rằng đây là mấu chốt quan trọng cần được xem xét lại toàn diện vụ án từng được xác định là bị đánh thương tích 0%.
“Có video, có nhân chứng, có kết luận giám định mới, vậy mà con tôi đã phải sống trong cảnh thân thể tàn phế suốt hơn hai năm qua. Trong khi đó, những người liên quan vẫn sinh hoạt bình thường”, bà Rung chia sẻ, đồng thời bày tỏ niềm tin vào việc Công an Đắk Lắk phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm lần này sẽ giúp vụ việc được làm rõ.
Ngoài nội dung đề nghị khởi tố, bà Rung cho biết gia đình còn lo lắng về vấn đề an toàn. Theo trình bày trong đơn, thời gian qua, một trong ba người bị nêu tên đã có những hành vi khiến gia đình cảm thấy bị đe dọa về tinh thần và sức khỏe. Do đó, gia đình đề nghị các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bảo vệ trong suốt quá trình điều tra, xử lý vụ việc.
Theo hồ sơ, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 26/10/2023 tại khu vực quán cà phê Thuận Phát, phường Hòa Hiệp. Thời điểm này, nhóm Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội và Hồ Văn Viên đang ngồi uống bia thì thấy anh Võ Mộng Đạt ghé cửa hàng văn phòng phẩm gần đó. Hội được cho là đã rủ anh Đạt vào uống bia nhưng không được đồng ý.
Sau đó, Hội có hành vi kéo anh Đạt vào quán, nhấc bổng nạn nhân rồi ném xuống nền xi măng. Khi anh Đạt cố gắng đứng dậy, Tùng dùng dép đánh vào mặt, còn Viên cùng tham gia đánh bằng tay chân. Chỉ đến khi nhiều người can ngăn, anh Đạt mới được đưa đi cấp cứu. Từ đó, sức khỏe anh suy sụp nghiêm trọng, không thể nói chuyện bình thường, tứ chi yếu liệt, phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình.
Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định tại nhiều đơn vị chuyên môn khác nhau. Các kết luận trước đó đều xác định tỷ lệ thương tích 0% và chưa đủ căn cứ khẳng định tình trạng liệt, suy giảm nhận thức của anh Võ Mộng Đạt có liên quan trực tiếp đến hành vi đánh đập hay không. Chính kết luận này khiến vụ việc kéo dài, gây nhiều tranh cãi trong dư luận địa phương.
Sau khi tiếp nhận kết quả giám định bổ sung từ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Công an Đắk Lắk đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm vào ngày 29/12/2025. Gia đình nạn nhân kỳ vọng, với những chứng cứ mới, vụ việc bị đánh thương tích 0% sẽ được nhìn nhận đầy đủ hơn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho anh Võ Mộng Đạt.
Hiện Công an Đắk Lắk đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Gia đình nạn nhân cho biết sẽ theo sát quá trình điều tra, mong mỏi công lý sớm được thực thi sau quãng thời gian dài chờ đợi.