Phiên tòa xét xử vụ hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central khép lại với mức án 6 tháng tù. Lời nói sau cùng của bị cáo về nhận thức xã hội hạn chế đã thu hút sự chú ý, khi vụ việc từng gây phẫn nộ dư luận.
Theo báo Dân trí, chiều 7/1, Tòa án nhân dân Khu vực 2 Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đặng Chí Thành (31 tuổi), người gây ra vụ hành hung cô gái tại sảnh chung cư Sky Central. Vụ việc từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, tạo làn sóng phản ứng gay gắt trong dư luận.
Sau quá trình xem xét hồ sơ, lời khai và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Mức án được đưa ra trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi cùng các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho chị N.T.T. (28 tuổi) hơn 50 triệu đồng. Do trước đó đã tự nguyện bồi thường 50 triệu đồng, số tiền Thành còn phải nộp thêm chỉ còn gần 1 triệu đồng, theo quyết định của tòa.
Trước thời điểm tuyên án, Đặng Chí Thành được nói lời sau cùng. Bị cáo trình bày rằng bản thân không có ý định sát hại ai và cho rằng do ít tiếp xúc xã hội nên nhận thức còn hạn chế. Sau sự việc, bị cáo nhận ra hành vi đánh người là vi phạm pháp luật.
Tại tòa, Thành cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại và gửi lời xin lỗi tới cộng đồng mạng vì hành động của mình gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người. Bị cáo bày tỏ sự ăn năn, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Trong phần trình bày, bị cáo nói: "Bị cáo hành động xuất phát vì thương vợ, xót con. Vợ bị cáo đang trong thai kỳ, điều trị trầm cảm. Bị cáo cúi đầu xin quý toà và HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về đỡ đần gia đình".
Theo cáo trạng, mâu thuẫn xuất phát từ việc con chị N.T.T. bị cho là đã đánh con của Đặng Chí Thành vào tháng 9/2024. Đêm 9/8/2025, khi gặp chị T. tại sảnh chung cư, Thành đuổi theo yêu cầu xin lỗi. Khi bị từ chối, bị cáo đã tát và đấm liên tiếp vào mặt nạn nhân.
Trước tòa, Thành khai do bức xúc kéo dài vì hoàn cảnh gia đình và không kiểm soát được cảm xúc. Bị cáo thừa nhận từng có lời đe dọa giết người trong lúc mất bình tĩnh nhưng khẳng định không có ý định thực hiện. Phía bị hại bác bỏ lời khai này, cho rằng hai gia đình trước đó không hề có mâu thuẫn.