Kịch bản giả chết trục lời bảo hiểm tinh vi ở Thanh Hóa: Đám tang qua mặt họ hàng, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ
Một vụ giả chết trục lợi bảo hiểm gây rúng động Thanh Hóa khi đám tang diễn ra trót lọt, người thân phúng viếng đầy đủ nhưng sự thật chỉ lộ diện sau nhiều năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1984, trú tại phường Quang Trung và bà Trần Thị Thập, sinh năm 1955, mẹ ruột của Thu, để điều tra hành vi giả chết trục lợi bảo hiểm với thủ đoạn được đánh giá là đặc biệt tinh vi. Vụ việc được xác định có dấu hiệu gian lận bảo hiểm, chiếm đoạt tiền bảo hiểm với số tiền hơn một tỷ đồng, gây dư luận xôn xao tại địa phương.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an Thanh Hóa, Nguyễn Thị Thu chính là người chủ động lên kế hoạch dàn dựng cái chết của mình. Năm 2017, sau khi ly hôn chồng, Thu trở về sống cùng mẹ tại khu phố Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong khoảng thời gian này, Thu thường xuyên đi làm ăn xa tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của hai doanh nghiệp bảo hiểm lớn.
Đến năm 2020, khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, Thu nảy sinh tâm lý tiêu cực, từ đó hình thành ý định giả chết trục lợi bảo hiểm để có tiền “đổi đời”. Ý định này được Thu bàn bạc trực tiếp với mẹ ruột. Ban đầu, bà Thập phản đối quyết liệt vì lo sợ hậu quả pháp lý và đạo đức, tuy nhiên sau nhiều lần thuyết phục và đe dọa, bà đã miễn cưỡng đồng ý tham gia kế hoạch dàn dựng cái chết của con gái.
Theo lời khai, Thu xây dựng kịch bản giả chết trục lợi bảo hiểm rất chi tiết. Cô uống thuốc ngủ, vào nhà tắm giả vờ trượt ngã gây thương tích vùng mặt, sau đó nằm bất động trên giường tạo hiện trường tử vong do đột tử. Để tránh bị phát hiện, hai mẹ con còn thuê một thầy cúng tại địa phương hỗ trợ các thủ tục tâm linh, khâm liệm và mai táng. Toàn bộ việc dàn dựng cái chết chỉ có ba người biết, không để lộ cho bất kỳ người thân nào khác.
Sáng 7/6/2020, bà Thập thông báo với chính quyền địa phương và họ hàng rằng Thu đã tử vong đột ngột tại nhà. Do hiện trường có dấu hiệu trầy xước và máu ở vùng mặt, mọi người tin rằng đây là tai nạn dẫn đến đột tử. Việc khâm liệm diễn ra nhanh chóng, kín đáo. Đám tang được tổ chức đầy đủ nghi thức, người thân, hàng xóm và bạn bè đến phúng viếng, tiễn đưa, hoàn toàn không hay biết đây là một vụ giả chết trục lợi bảo hiểm được dàn dựng công phu.
Trong đêm cùng ngày, khi mọi việc đã xong xuôi, Thu tỉnh dậy, rời khỏi nhà trong im lặng và đến trú tạm tại nhà thầy cúng. Sau đó, Thu tiếp tục di chuyển vào Đồng Nai sinh sống, cắt đứt liên lạc với hầu hết người quen để duy trì thân phận ẩn danh. Trong khi đó, bà Thập tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất hồ sơ khai tử cho con gái tại UBND địa phương.
Sau khi có trích lục khai tử hợp pháp, bà Thập liên hệ với các công ty bảo hiểm để làm thủ tục nhận quyền lợi. Cơ quan điều tra xác định, số tiền chiếm đoạt tiền bảo hiểm bao gồm hơn 682 triệu đồng từ ba hợp đồng bảo hiểm và 600 triệu đồng từ một hợp đồng khác. Tổng số tiền mà hai mẹ con nhận được vượt mốc 1,2 tỷ đồng.
Số tiền gian lận bảo hiểm này được bà Thập chuyển cho Thu thông qua nhiều kênh trung gian do Thu không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng. Thu sử dụng số tiền chiếm đoạt tiền bảo hiểm để đầu tư bất động sản và tham gia các dự án liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo nhằm sinh lời và che giấu dòng tiền.
Sau thời gian dài sống dưới thân phận không tồn tại trên giấy tờ, Thu quay về Thanh Hóa làm đơn xin xóa khai tử để giải quyết các vấn đề cá nhân. Chính động thái này khiến vụ giả chết trục lợi bảo hiểm bị bại lộ. Ngày 18/12, Công an Thanh Hóa chính thức khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự hai bị can để điều tra hành vi gian lận bảo hiểm và dàn dựng cái chết, đồng thời mở rộng xác minh những người có liên quan theo quy định pháp luật.