Đời sống

Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu?

Sau vụ lật xe Lào Cai gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người tử vong, Trường mầm non Họa Mi đề xuất dựng công trình tưởng niệm, tri ân đoàn từ thiện gặp nạn.

Liên quan đến vụ lật xe Lào Cai khiến 9 người tử vong, đại diện Trường mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, cho biết nhà trường đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo các cấp chính quyền để xin chủ trương xây dựng một công trình tưởng niệm các nạn nhân trong đoàn từ thiện gặp nạn. Đề xuất này xuất phát từ mong muốn ghi nhớ, tri ân những tấm lòng thiện nguyện đã dành nhiều năm gắn bó với học sinh vùng cao, nhưng không may ra đi trong tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

vụ 1s (1)
Nhà trường mong muốn xây dựng công trình tưởng niệm những nhà hảo tâm tử vong trong vụ tai nạn thương tâm khi đoàn từ thiện đến trao quà cho trường. Ảnh: Văn Đức

Theo chia sẻ của lãnh đạo Trường mầm non Họa Mi, kinh phí dự kiến thực hiện công trình tưởng niệm không lấy từ ngân sách mà do gia đình nạn nhân tự nguyện hỗ trợ. Cụ thể, anh Hà Ngọc Hùng, chồng chị Huỳnh Thị Anh Đào, người tử vong trong vụ lật xe Lào Cai, đã trao lại toàn bộ số tiền được các tổ chức, địa phương hỗ trợ sau tai nạn cho nhà trường. Anh mong muốn thay vợ hoàn thành tâm nguyện còn dang dở là tiếp tục chăm lo cho các em nhỏ nơi vùng khó khăn.

vụ 2s (1)
Điểm trường Tà Ghênh, nơi đoàn từ thiện dự kiến sẽ đến nấu ăn, trao quà. Ảnh: Văn Đức

Đại diện nhà trường cho biết, đối với tập thể giáo viên và học sinh, sự ra đi của các thành viên trong đoàn từ thiện gặp nạn là mất mát lớn, để lại nỗi đau kéo dài. Những năm qua, nhiều nạn nhân trong vụ việc đã không quản ngại đường xa, thường xuyên lên với Trường mầm non Họa Mi để hỗ trợ đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và tinh thần cho trẻ em vùng cao. Vì vậy, việc xây dựng công trình tưởng niệm được xem là cách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Một số giáo viên của Trường mầm non Họa Mi vẫn chưa thể quên khoảnh khắc chứng kiến tai nạn. Họ là những người trực tiếp đón đoàn thiện nguyện vào sáng xảy ra vụ lật xe Lào Cai. Theo lời kể, khi xe bắt đầu xuống đoạn dốc dài, các giáo viên đã ra hiệu nhắc nhở tài xế chú ý an toàn. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

vụ 3s
Anh Hà Ngọc Hùng (bên phải) trao số tiền 50 triệu đồng cho đại diện nhà trường, thực hiện tâm nguyện còn dang dở của người vợ. Ảnh: Hà Thắng

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật ngược, hư hỏng nặng, nhiều người mắc kẹt bên trong. Các giáo viên cùng người dân địa phương nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng, đồng thời hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài. Những hình ảnh đau lòng khi chứng kiến đồng nghiệp, bạn bè trong đoàn từ thiện gặp nạn tử vong tại chỗ khiến nhiều người đến nay vẫn chưa thể nguôi ngoai.

vụ 4s
Hiện trường vụ lật xe khiến 9 người trong đoàn từ thiện tử vong. Ảnh: Văn Đức

Trước nỗi đau quá lớn từ vụ lật xe Lào Cai làm 9 người tử vong, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã gửi thư chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương và tri ân những đóng góp của đoàn thiện nguyện. Ngành giáo dục địa phương đánh giá cao nghĩa cử nhân văn của các nạn nhân, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp cùng Trường mầm non Họa Mi và các cơ quan liên quan để hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Theo thông tin ban đầu, đoàn từ thiện gặp nạn gồm 18 người, di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh, thuộc Trường mầm non Họa Mi. Khi xe đi đến km35, đoạn đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174, tai nạn xảy ra khiến 9 người tử vong và 9 người khác bị thương nặng. Các nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương.

vụ 5s
Những phần quà chưa kịp trao đến tay các em học sinh, vương vãi trên đường sau vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đức

Nguyên nhân vụ việc được xác định bước đầu là do xe mất phanh khi xuống dốc, sau đó va chạm vào hộ lan rồi lật úp. Trong số những người tử nạn có nhà giáo, nhà báo và các mạnh thường quân đã nhiều năm tham gia hoạt động thiện nguyện. Vụ lật xe Lào Cai không chỉ để lại hậu quả nặng nề về người mà còn là nỗi ám ảnh kéo dài với Trường mầm non Họa Mi và cộng đồng địa phương.