Đời sống

Nghẹn lòng trước di nguyện của nữ giáo viên tử vong trong vụ lật xe chở đoàn từ thiện tại Lào Cai

Vụ lật xe khách thiện nguyện thảm khốc tại Lào Cai đã cướp đi sinh mạng của 9 người. Trong số những nạn nhân xấu số, có một nữ giáo viên trẻ ra đi khi bao dự định còn dang dở, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, người thân và bạn bè.

Tang lễ của P.T.A - nạn nhân trong vụ lật xe đoàn thiện nguyện tại Lào Cai được tổ chức vào ngày 28/12 tại căn nhà nhỏ ở phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh). Không gian tang thương bao trùm khi người thân, hàng xóm lặng lẽ lo hậu sự cho cô gái trẻ hiền lành, giàu lòng nhân ái.

Gia đình, người thân, hàng xóm lo tang lễ cho giáo viên P.T.A.

Chia sẻ với báo Dân Trí, chị Th. - người bạn thân suốt 15 năm của P.T.A nghẹn ngào nhớ lại những kỷ niệm gắn bó giữa hai người. Cả hai quen nhau từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, từng là bạn học tại Trường THPT chuyên Ngô Sĩ Liên. Trong ký ức của chị Th., P.T.A là người chân thành, hiền hậu, sống lương thiện và đặc biệt yêu trẻ nhỏ.

"P.T.A. vốn là người yếu mến trẻ em. Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn chọn thi vào Đại học Sư phạm Trung ương để theo đuổi ước mơ thành giáo viên mầm non", chị Th. tâm sự.

Giáo viên P.T.A là người năng động, hướng thiện.

Khi hay tin dữ, chị Th. không khỏi bàng hoàng. Đến nay, người bạn vẫn chưa thể tin rằng cô giáo trẻ đã ra đi mãi mãi. Điều khiến chị day dứt nhất là không thể gặp P.T.A lần cuối.

"Chúng tôi không thể gặp nhau được lần cuối cùng. Giờ đây, bạn đã ra đi, không biết bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai", chị Th. nói trong nước mắt.

Theo lời người bạn thân, T.A là người sống hướng thiện, thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng. Trước đây, khi công tác tại một trường mầm non tư thục ở Hà Nội, cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Khoảng một năm trở lại đây, T.A quyết định chuyển công tác về quê để sống gần bố mẹ. Tại đây, nữ giáo viên trẻ vẫn đều đặn tham gia trao quà, làm công tác cộng đồng tại nhiều vùng khó khăn trên địa bàn.

P.T.A là người yêu trẻ em, thường xuyên tham gia thiện nguyện.

T.A từng tâm sự với bạn bè về dự định xây nhà cho bố mẹ vào năm tới. Thế nhưng, ước nguyện ấy mãi mãi dang dở sau tai nạn lật xe thảm khốc xảy ra ngày 27/12.

"P.T.A. từng tâm sự về dự định xây lại căn nhà cho bố mẹ trong năm tới. Bây giờ, mọi việc không thể thực hiện được nữa", chị Th. đau lòng chia sẻ.

Cũng không kìm được nước mắt khi nhắc về P.T.A, chị L. - một người bạn thân khác của nạn nhân kể: "Bạn ấy là người rất tuyệt vời, tốt bụng, nhân hậu. P.T.A. còn có dự định sau chuyến đi từ thiện sẽ đi leo núi dịp Tết Dương lịch nhưng giờ không thực hiện được nữa rồi".

Theo chị L., thời gian gần đây T.A chăm chỉ rèn luyện thể lực để chuẩn bị cho chuyến leo núi sắp tới. Tuy nhiên, khi mọi dự định còn dang dở, tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của cô giáo trẻ.

Chiếc xe khách chở đoàn thiện nguyện bị bẹp rúm, biến dạng hoàn toàn.

Trên chuyến xe định mệnh ngày 27/12 còn có P.P.T (sinh năm 2006) - em gái ruột của P.T.A. May mắn sống sót sau tai nạn, P.P.T hiện đã trở về quê cùng gia đình lo hậu sự cho chị gái. Dự kiến, sau khi tang lễ kết thúc, cô sẽ quay lại Hà Nội để tiếp tục theo dõi chấn thương sọ não ở mức độ nhẹ.

Được biết, P.T.A sinh ra trong gia đình có hai chị em gái, bố mẹ làm lao động tự do, buôn bán tại Bắc Giang. Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số tin đồn cho rằng nữ giáo viên đã có gia đình. Tuy nhiên, trao đổi với báo Dân Trí, chị L. cùng người thân nạn nhân khẳng định P.T.A hiện vẫn độc thân, chưa có con.

Cận cảnh góc cua hiểm trở trong vụ lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai.

 

"P.T.A. và chàng trai tên Th. là đồng nghiệp cũ, không phải một cặp đôi. Bạn ấy chưa có người yêu và chưa có con", chị L. nói rõ.

Sự ra đi của P.T.A không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình, bạn bè mà còn khiến nhiều phụ huynh có con từng được cô chăm sóc không khỏi nghẹn ngào. Một phụ huynh chia sẻ: "Cô giáo còn rất trẻ, nhiệt huyết, tận tâm. Cô đi rất nhiều chuyến thiện nguyện đến với các em bé ở vùng cao vậy mà lần này may mắn không đến với cô. Thương tiếc và chia buồn cùng gia đình, nay đọc tin mới biết là cô... Đau lòng quá".

Vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra vào sáng 27/12 tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khiến 9 người thiệt mạng. Kết quả điều tra sơ bộ ban đầu xác định xe khách mang BKS 29B-614.xx trong quá trình xuống dốc có dấu hiệu hệ thống phanh bất ngờ mất hiệu lực, dẫn đến tai nạn thảm khốc.