Đời sống

Người phụ nữ nghèo nhặt được viên ngọc trai quý hiếm trong lúc nấu ăn, giá trị bằng cả căn nhà

Người phụ nữ nghèo nhặt được viên ngọc trai quý hiếm trong lúc nấu ăn, giá trị bằng cả căn nhà

Mới đây, một người phụ nữ nghèo ở Thái Lan có tên Sifino Kasemson đã nhận được sự quan tâm lớn khi bỗng chốc phát tài nhờ nhặt được viên ngọc trai giá trị khủng. Cụ thể, trong lúc chuẩn bị bữa ăn cho chồng, khi sơ chế con ốc táo mua ở quán hải sản gần nhà, cô đã phát hiện viên ngọc trai melo vô cùng quý hiếm. 

Người phụ nữ nghèo may mắn sở hữu viên ngọc melo cực kì quý hiếm

Cho những ai chưa biết thì ngọc trai melo là một loại ngọc phi xà cừ. Quá trình tạo ra loại ngọc này tương tự như ngọc trai bình thường, đó là kết thạch đá vôi tự nhiên khi có vật lạ xâm nhập vào trong ốc biển. Thường thì ngọc trai melo chỉ được tìm thấy bên trong loài ốc biển săn mồi Volutidae ở vùng Biển Đông và Biển Andaman ngoài khơi bờ biển Myanmar. 

Trên phương diện kỹ thuật, ngọc Melo không khá mềm, độ cứng chr đạt từ 19 - 21 so với độ cứng 100 của kim cương. Do đó chúng khó bảo quản khi rất dễ trầy xước, bào mòn, thậm chí là vỡ. Thế nhưng, ngọc melo vẫn thuộc dòng quý hiếm vì số lượng ít và cực kì hiếm. Cho đến nay con người vẫn chưa thể nuôi cấy được loại ngọc này. 

Ngọc melo là báu vật đại dương, đến nay con người vẫn không thể nuôi trồng được loại ngọc này giống như ngọc trai dù cơ chế tạo thành của chúng giống nhau

Ngọc melo sở hữu màu sắc đặc biệt, thường là từ cam nhạt đến nâu. Tuổi ốc càng lớn thì viên ngọc càng to, vân càng đẹp và đậm màu. Mất tới hàng trăm năm để có được một viên ngọc melo kích cỡ bằng đồng xu cỡ lớn. Viên ngọc melo của Sifino Kasemson nặng 1,8 gram, màu sắc vô cùng rực rỡ, ước tính giá trị lên đến hàng trăm nghìn USD (tương đương vài tỷ đồng tiền Việt). Người phụ nữ Thái Lan may mắn dự định sẽ bán viên ngọc đi để xây dựng ngôi nhà khang trang hơn cho gia đình mình. Viên ngọc không chỉ giúp người phụ nữ nghèo đổi đời mà doanh số bán hải sản tại cửa hàng mà cô mua con ốc chứa viên ngọc cũng tăng chóng mặt.

 

Thân thế người phụ nữ Việt Nam duy nhất từng 2 lần từ chối làm Thứ trưởng, cả sự nghiệp chỉ gắn bó với 1 nơi

Có năng lực, chuyên môn, nhưng khi được đề nghị làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, người phụ nữ này lại từ chối. Không chỉ 1 mà có đến 2 lần bà từ chối lời mời này.