Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Hà nói lời sau cùng tại toà, thừa nhận điều khiến ai cũng ngỡ ngàng
Tại phiên xét xử ở Hà Nội, ca sĩ Vũ Hà cúi đầu thừa nhận sai lầm khi tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman. Nam ca sĩ bày tỏ sự ân hận, mong được hưởng khoan hồng sau lần ‘sa chân’ vào sòng bạc King Club.
Chiều 6/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử nhóm bị cáo trong vụ án đánh bạc Pullman, đường dây được cho là hoạt động tại câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội. Sau nhiều ngày tranh luận, Hội đồng xét xử cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tuyên án vào ngày 12/11 tới.
Trong phần trình bày, bị cáo Ngô Ngọc Đức - cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình mở đầu với giọng nghẹn ngào, thừa nhận đã sai lầm khi tham gia đánh bạc tại King Club, khiến danh dự và uy tín bản thân bị tổn hại nghiêm trọng. Ông Đức cho biết suốt thời gian qua luôn day dứt, ăn năn, mong tòa xem xét hoàn cảnh và cho cơ hội sửa sai.
Tiếp đó, không khí phòng xử lặng đi khi ca sĩ Vũ Hà - tên thật là Vũ Ngọc Hà (54 tuổi, trú tại TP.HCM) bước lên bục khai báo. Nam ca sĩ, từng nổi tiếng với nhiều bản hit phòng trà, gửi lời cảm ơn Hội đồng xét xử và Viện kiểm sát đã xem xét nhân thân, đồng thời bày tỏ mong muốn được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Theo cáo trạng, ca sĩ Vũ Hà mở thẻ hội viên tại King Club vào ngày 15/4/2022. Chỉ một tháng sau, ngày 18/5/2024, ông đến chơi Slot và Roulette với tổng số tiền 2.618 USD (khoảng 63 triệu đồng) và bị thua 199,34 USD. Hành vi này được xác định đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Viện kiểm sát đề nghị mức phạt 100 triệu đồng và phạt bổ sung từ 40-50 triệu đồng cho bị cáo Vũ Hà.
Trong phần nói lời cuối cùng, Vũ Hà khẳng định bản thân “rất ân hận” khi để một phút nông nổi làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và hình ảnh nghệ sĩ. “Tôi nhận thức rõ sai lầm và xin được chịu trách nhiệm. Mong Hội đồng xét xử xem xét cho tôi cơ hội để làm lại, được sống và cống hiến cho khán giả”, ông Hà nói.
Phiên tòa cũng ghi nhận nhiều bị cáo khác bày tỏ hối hận. Trong đó, bị cáo Shim Hawn Hee - quản lý người Hàn Quốc của King Club bật khóc nức nở, cho biết bị bệnh và đang gặp nhiều khó khăn về tài chính. Nữ bị cáo mong được sớm trở về điều trị và “không bao giờ vi phạm pháp luật Việt Nam nữa”.
Trong phần trình bày trước Hội đồng xét xử, bị cáo Trần Ngọc Vinh (lao động tự do) cho biết bản thân đang mang bệnh tim nặng, từng ba lần rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời.
Ông Vinh chia sẻ, mình xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha mẹ đều được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương. Trước khi phạm tội, ông từng có 15 năm công tác trong quân đội, được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng bằng khen vì thành tích tốt trong phục vụ.
Tại tòa, bị cáo Vinh không giấu được sự xúc động khi nói về hoàn cảnh của mình. Ông cho biết bản thân cảm thấy xấu hổ và day dứt khi phải mang những thành tích của cha mẹ và bản thân ra để xin giảm nhẹ hình phạt.
“Bị cáo rất ân hận và tủi nhục khi phải nhắc lại công trạng của gia đình chỉ để mong được khoan hồng. Bị cáo thấy vô cùng xấu hổ về hành động của mình”, ông Vinh nghẹn giọng trình bày.
Do sức khỏe yếu và hoàn cảnh khó khăn, bị cáo Trần Ngọc Vinh kính mong Hội đồng xét xử xem xét áp dụng mức hình phạt nhẹ nhất để có cơ hội chữa bệnh và chăm lo gia đình.
Theo đề nghị của Viện kiểm sát, bị cáo Trần Ngọc Vinh bị truy tố về tội Đánh bạc, với mức án đề xuất phạt tiền 100 triệu đồng, kèm theo phạt bổ sung từ 40 đến 50 triệu đồng.
Theo ghi nhận, vụ xét xử tại Hà Nội thu hút sự chú ý đặc biệt do có nhiều bị cáo từng là người nổi tiếng hoặc cán bộ cấp cao. Viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng xấu đến xã hội, gây mất niềm tin trong công tác quản lý hoạt động vui chơi có thưởng.
Kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử cho biết sẽ nghị án kéo dài trước khi tuyên án chính thức vào chiều 12/11.