Chi tiết giúp tài xế xe ôm cùng cảnh sát phá án vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai: Nhận được phần thưởng xứng đáng
Một cuốc xe ôm của ông Hoàng Văn Th. bất ngờ trở thành manh mối quan trọng giúp lực lượng công an truy bắt Lê Sỹ Tùng, kẻ sát hại 3 người ở xã Đak Nhau, Đồng Nai. Ông Th. nhớ lại hình ảnh nghi phạm cầm bao tải trắng, chi tiết này nhanh chóng được khai thác để giúp cảnh sát phá án.
Cuốc xe định mệnh của tài xế xe ôm
Ông Hoàng Văn Th., tài xế xe ôm 49 tuổi, ngụ xã Bom Bo, Đồng Nai, kể với phóng viên Dân trí rằng sáng 3/10, ông đã chở một khách nam lạ mặt đến địa phận phường Phước Bình. Vị khách sau này được xác định là Lê Sỹ Tùng (Sinh năm 1993), nghi phạm trong vụ án Đồng Nai, sát hại ba người trong cùng xã.
“Lúc đó, tôi thấy người này đeo khẩu trang, tay xách một bao tải màu trắng khá nặng. Tôi không nhớ rõ trang phục, chỉ ấn tượng nước da ngăm đen và giọng Bắc đặc trưng,” ông Th. nhớ lại.
Ông Th. cho biết, Tùng muốn đến khu vực thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước cũ), khi đó ông ra giá 350.000 đồng, nhưng Tùng chê đắt và cuối cùng cả hai thống nhất mức 300.000 đồng. Với ông, đây là cuốc xe bình thường, dự định dùng số tiền để đi dự đám cưới trong ngày.
Trên đường đi, Tùng hầu như không nói chuyện. Chỉ khi xe rung lắc, Tùng mới hỏi ông Th. lý do, ông Th. mới giải thích lốp mòn chứ không phải xì hơi. Khi đến nơi, ông trả khách và trở về nhà, không ngờ chính chi tiết này sẽ trở thành manh mối quan trọng cho cảnh sát.
Chi tiết giúp cảnh sát phá án
Sau vụ án, cảnh sát Đồng Nai đã liên hệ với ông Th., nhờ nhận diện nghi phạm thông qua hình ảnh. Ngay khi nhìn thấy tấm hình có bao tải trắng, ông nhận ra chính là vị khách mình từng chở. Thông tin này nhanh chóng được ban chuyên án khai thác, đồng thời ông Th. đi cùng lực lượng công an để chỉ điểm nơi trả khách, góp phần quan trọng để bắt giữ Lê Sỹ Tùng, kẻ sát hại 3 người.
“Tôi chỉ hỗ trợ hết sức có thể để mong cơ quan chức năng sớm phá án. Khi Tùng bị bắt, ông ta nhận ra tôi là tài xế đã chở mình,” ông Th. chia sẻ.
Với sự hỗ trợ nhiệt tình này, ông Th. là một trong năm người dân được Bộ trưởng Bộ Công an trao thưởng 5 triệu đồng cùng một chiếc xe máy. Tài xế xe ôm bày tỏ xúc động khi nhận phần thưởng, dự định tặng lại chiếc xe cho con trai như một lời động viên.
“Việc cảnh sát sớm bắt được nghi phạm không chỉ trấn an người dân, mà còn giúp tôi yên tâm. Tôi rất vui vì đóng góp một phần công sức nhỏ bé để giúp cảnh sát phá án,” ông Th. nói.