Giải trí

Tây Du Ký 1986: Trước khi nên duyên huynh đệ, Trư Bát Giới từng 'ghi thù' Tôn Ngộ Không 1 chuyện suốt hơn 500 năm

Tây Du Ký 1986: Trước khi nên duyên huynh đệ, Trư Bát Giới từng 'ghi thù' Tôn Ngộ Không 1 chuyện suốt hơn 500 năm

Trong 3 đồ đệ của Đường Tăng, Trư Bát Giới là người duy nhất có xuất thân là tiên nhân, từng phục vụ cho Thiên Đình với chức vụ là Thiên Bồng Nguyên Soái, thống lĩnh hơn 8 vạn thủy binh. Chính vì thế mà giữ Trư Bát Giới và đại sư huynh của mình từng có mâu thuẫn tồn tại trong hơn 500 năm. 

Trư Bát Giới giận dữ khi gặp lại Tôn Ngộ Không

Trong lần gặp mặt tại Cao gia trang, khi bị Tôn Ngộ Không đuổi đánh, Trư Bát Giới đã lớn tiếng mắng: "Tên Bật Mã Ôn nhà người, năm xưa nghịch thiên, báo ta chịu khổ; ngày nay ỷ thế, còn tới làm ngang". Sau 500 năm nằm dưới Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không vẫn bị Bát Giới "ghi thù" chuyện đại náo Thiên Cung năm xưa. Rốt cuộc sự kiện này có liên quan gì đến y?

Trư Bát Giới lúc còn làm Thiên Bồng Nguyên Soái

Thời điểm Tề Thiên Đại Thánh khuấy đảo tam giới, gây loạn ở điện Linh Tiêu, Trư Bát Giới với vai trò Thiên Bồng Nguyên Soái, chỉ huy 8 vạn thủy quân ở sông Ngân phải chịu trách nhiệm canh giữ Thiên Hà. Về cơ bản, công việc của Thiên Bồng Nguyên Soái và lính của y cực kì nhàn rỗi vì hầu như không có ai dám xâm phạm đến địa phận này. Tuy nhiên, Tề Thiên Đại Thánh xuất hiện, phá nát cung điện của Thượng Đế, phá luôn cả sự nhàn rỗi của y. 

Với những rắc rối mà Tôn Ngộ Không mang lại, chuyện Trư Bát Giới ghi thù cũng là điều dễ hiểu

Hễ Tôn Ngộ Không phá đổ đến đâu, Ngọc Hoàng sẽ chỉ thị cho Trư Bát Giới cùng 8 vạn thủy quân Thiên Hà phải tu sửa tới đó. Tự dưng rước việc vào người, lại còn là công việc xây dựng nặng nhọc, vất vả, nói một kẻ lười nhác như Trư Bát Giới không "ghi thù" với Tôn Ngộ Không mới là chuyện lạ. Chưa kể, một người vốn là tướng canh giữ Thiên Hà nay lại bị điều đi tu sửa cung điện, danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. "Thẹn quá hóa giận", sau hơn 500 năm khi đối diện với Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới vẫn bày tỏ thái độ chán ghét cũng là điều dễ hiểu.

 

Lộ diện vũ khí mạnh nhất Tây Du Ký: Tôn Ngộ Không phải đi cầu cứu, Phật Tổ Như Lai cũng bị đả thương

Trải qua vô số trận chiến với đủ thần tiên, yêu quái mạnh, không ngờ Tôn Ngộ Không cũng có ngày phải bỏ chạy, kêu oai oái khi bị một loại vũ khí đặc biệt đả thương.