Thế giới

Phát ngôn đầu tiên của Donald Trump sau ngày đen tối nhất lịch sử Mỹ: Chính thức thừa nhận thất bại!

Phát ngôn đầu tiên của Donald Trump sau ngày đen tối nhất lịch sử Mỹ: Chính thức thừa nhận thất bại!

"Chúng ta vừa trải qua một kỳ bầu cử đầy căng thẳng và nhiều cảm xúc. Điều cần nhất bây giờ là những cái đầu nóng cần nguội lại để khôi phục và ổn định" - Tổng thống đương nhiệm Donald Trump mở đầu bài phát biểu mới nhất đăng lên Twitter của ông tối 07/01 (giờ địa phương).

Phát ngôn đầu tiên của Donald Trump sau ngày đen tối nhất lịch sử Mỹ: Chính thức thừa nhận thất bại!
Ông Trump đã tỏ ra "hợp tác" hơn trong phát biểu mới nhất đăng lên Twitter ngày 07/01.

Được biết, đây là phát ngôn chính thức đầu tiên của ông Trump sau khi đám đông biểu tình gồm những người ủng hộ ông tràn vào xâm chiếm, đập phá tòa nhà Quốc hội, dẫn đến bạo lực leo thang ngay tại thủ đô Washington. 

"Một chính quyền mới sẽ lên nắm quyền vào ngày 20/01 tới đây. Trọng tâm mà tôi hướng đến bây giờ là một quá trình chuyển giao quyền lực liền mạch và có trật tự. Bây giờ là thời điểm chúng ta cần ngồi lại để hàn gắn và hòa giải".

Đây được coi là động thái chính thức công nhận thất bại đầu tiên của chính quyền Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Truyền thông Mỹ bình luận rằng giọng điệu của người đứng đầu Nhà Trắng đã thay đổi hoàn toàn so với 24 giờ trước đó.

Phát ngôn đầu tiên của Donald Trump sau ngày đen tối nhất lịch sử Mỹ: Chính thức thừa nhận thất bại!
Những người ủng hộ ông Trump sẽ nghĩ gì khi bị chỉ trích bởi chính vị lãnh đạo mà mình hết lòng trung thành?

"Những người biểu tình trên đồi Capitol đã làm ô uế biểu tượng thiêng liêng của nền dân chủ Mỹ. Bạo lực và phá hoại không phải là những điều đại diện cho đất nước của chúng ta. Hỡi những kẻ vi phạm pháp luật, các người sẽ phải trả giá đắt" - Bình luận này của ông Trump sau đó đã phải nhận về khá nhiều lời chỉ trích bởi chính ông là người đã kêu gọi tuần hành tới tòa nhà Quốc hội. Chưa kể sau đó Tổng thống đương nhiệm đã nhanh chóng lên xe bọc thép quay trở về Nhà Trắng ngay khi xung đột diễn ra, bất chấp trước đó còn hứa hẹn sẽ "đồng hành cùng người dân để đòi lại công lý".

Lý giải cho hành động "bỏ trốn" của mình, Tổng thống Trump cho rằng ông cần quay lại nhiệm sở để "lập tức điều động vệ binh quốc gia vào cuộc" nhằm giải quyết hỗn loạn, đảm bảo an toàn cho các chính trị gia có mặt tại Điện Capitol. Tuy vậy, các hãng truyền thông lớn đều khẳng định rằng chính Phó Tổng thống Mike Pence mới là người đã thúc giục vệ binh quốc gia vào cuộc để trấn an đám đông.

Phát ngôn đầu tiên của Donald Trump sau ngày đen tối nhất lịch sử Mỹ: Chính thức thừa nhận thất bại!
Truyền thông Hoa Kỳ khẳng định Mike Pence và Donald Trump đã "cạch mặt" nhau sau cuộc biểu tình diễn biến thành bạo loạn ngày hôm qua.

Cuối bài phát biểu, ông Trump vẫn tự tin tuyên bố 4 năm tại vị của mình là "nhiệm kỳ đầu xuất sắc nhất trong lịch sử các đời tổng thống Mỹ".

 

Joe Biden 'nổi đóa', chỉ trích đích danh Donald Trump nhưng được cả nước Mỹ hoan nghênh vì lý do này

(Techz.vn) Ông Joe Biden lên tục chỉ trích và yêu cầu chính quyền đương nhiệm phải đứng ra giải quyết hậu quả ngay trong bài phỏng vấn đầu tiên sau khi chính thức được công nhận là Tổng thống đắc cử.