Nhịp sống số

Lịch thi đấu World Cup ngày 13/6/2014

Lịch thi đấu World Cup ngày 13/6/2014

 Bài viết liên quan

Lịch thi đấu World Cup 2014 đêm 13, rạng sáng 14/6/2014

Mexico - Cameroon

Đêm thứ 2 sống cùng World Cup 2014 sẽ bắt đầu bằng trận đấu giữa Mexico và Cameroon, bắt đầu vào 23:00 ngày 13/6.

2 đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ, nhưng theo thống kế trong 5 trận giao hữu trước World Cup, Mexico thắng 2 hòa 1 thua 2; còn trong 5 trận giao hữu trước World Cup, Cameroon thắng 2 hòa 1 thua 2.

ĐT Cameroon hiện nay vẫn là những con sư tử của bóng đá châu Phi, song họ không còn giữ được tinh thần “bất khuất” như thế hệ của Roger Milla tại World Cup 1990. Bên cạnh vấn đề ý chí, các tuyển thủ Cameroon hiện nay còn kém xa thế hệ đàn anh về tài năng. Con sư tử đầu đàn Samuel Eto’o giờ trở nên chậm chạp do gánh nặng tuổi tác. Trụ cột tuyến giữa Alex Song thường xuyên ngồi ghế dự bị tại Barcelona. Còn hậu vệ trái Benoit Assou-Ekotto mùa giải vừa qua chỉ được thi đấu tại giải hạng Nhất Anh cùng QPR.

Sự sa sút cả về năng lực chuyên môn lẫn yếu tố tinh thần sẽ khiến Cameroon gặp nhiều khó khăn trong trận ra quân trước một Mexico thi đấu rất “quái”. Kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Miguel Herrera, Mexico trở lại với đối đá đeo bám hết sức khó chịu. Đội bóng này là khắc tinh với những đối thủ thi đấu dựa nhiều vào thể lực như Cameroon.

Với hàng công gồm các chân sút đang đạt phong độ cao Giovani dos Santos, Oribe Peralta và nhân tố gây đột biến từ băng ghế dự bị Chicharito, Mexico nhiều khả năng sẽ đánh bại Cameroon trong ngày ra quân tại World Cup 2014.

Hà Lan – Tây Ban Nha

Nhà ĐKVĐ bước vào giải đấu này với rất nhiều vấn đề. Đó là sự lão hóa của những trụ cột từng làm nên thành công của đội bóng xứ sở Bò tót trong mấy năm gần đây. Trung vệ Puyol đã giải nghệ. Linh hồn Xavi cũng không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Trên hàng công, cặp tiền đạo Villa và Torres cũng phải an phận làm dự bị cho tiền đạo mới nhập tịch Diego Costa.

Nhưng so với Tây Ban Nha, ĐT Hà Lan thậm chí còn xuống dốc hơn. Ở giải này, họ mất tiền vệ tài năng Van der Vaart vì chấn thương. Họ vẫn phải trông đợi vào hai lão tướng Robben và đặc biệt là một Sneijder không còn ở thời kỳ sung mãn nhất. Đặc biệt trên hàng công, Hà Lan vẫn phải chờ đợi những bàn thắng từ tiền đạo Van Persie vốn gần đây liên tiếp bị chấn thương.

Có thể khẳng định so với Hà Lan, thầy trò HLV Del Bosque dù gì cũng vẫn được đánh giá cao hơn. Chẳng gì họ cũng đã dần xóa đi luận điệu rằng lối chơi tấn công Tiqui-taca đã bị bắt bài và hết thời bằng 3 trận thắng gần đây với thành tích không để thủng lưới. Không còn hào hoa như trước, nhưng đội bóng xứ sở Bò tót vẫn rất mạnh, với khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời ở tuyến giữa.

Không loại trừ khả năng, thầy trò HLV Del Bosque lại một lần nữa được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước đội bóng đến từ xứ sở hoa Tulip.

Hai đội đã gặp nhau 10 lần trong lịch sử. Mỗi đội thắng 4, còn lại hòa 2 trận (tính trong 90 phút chính thức).

4 trận mới nhất của Tây Ban Nha đều không quá 2 bàn. Cũng trong 4 trận gần đây của Tây Ban Nha, không có bàn thắng được ghi ở hiệp 1.

5 trận gần đây của Hà Lan đều có tổng số bàn thắng không vượt quá con số 2.Cả 4 trận đấu gần đây của Hà Lan đều có bàn thắng trong hiệp 1.

Chile - Australia

Australia còn là đội tuyển có thứ hạng thấp nhất (62) trên BXH FIFA trong số 32 đại diện được góp mặt tranh tài ở VCK World Cup 2014. Đội bóng của xứ sở Kangaroo đến Brazil Hè này với sự hành trình nhiều loạng choạng, va vấp.

HLV có công dẫn dắt Australia vượt qua vòng loại, Holger Osieck đã bị sa thải sau khi “đội bóng châu Đại Dương nhập tịch châu Á” này lần lượt bị Brazil và Pháp hủy diệt 6 bàn không gỡ. Tân HLV Ange Postecoglou của Australia chưa hề có kinh nghiệm dẫn quân ở môi trường thi đấu đỉnh cao. Đã thế, những át chủ bài của vị tướng “non tay” này lại là các lão tướng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Hai ngôi sao Mark Bresciano và Tim Cahill đều đã 34 tuổi.

Ngược lại, Chile đang cực vào “form” dưới trướng HLV Jorge Sampaoli. Trong 15 trận gần đây, thầy trò Sampaoli thắng tới 10 trận và chỉ thua đúng 2 trận. 2 thất bại ấy cũng khó trách khi đối thủ của Chile là Đức và Brazil.

Việc HLV Sampaoli nhiều khả năng bố trí sơ đồ 3-4-3 giàu sức tấn công ở trận này cho thấy Chile đang tự tin thế nào. Tiền vệ Marcelo Diaz mạnh miệng tuyên bố: “Ra sân gặp Australia, chúng tôi sẽ tràn lên tấn công ngay từ phút đầu tiên”.

Chile càng có cơ sở để tự tin khi họ đã toàn thắng Australia ở cả 3 cuộc đối đầu gần đây giữa đôi bên. Và trong lịch sử 4 lần giáp mặt Australia, Chile mới để lọt lưới có 1 bàn.

Đọc thêm: Mời tải giao diện World Cup cho Sony Xperia

QL (tổng hợp)