Nhịp sống số

Lịch thi đấu World Cup 2014 ngày 14/6

Lịch thi đấu World Cup 2014 ngày 14/6

Colombia – Hy Lạp

Mặc dù Falcao vằng mặt vì trấn thương, nhưng HLV Pekerman vẫn có tới 4 sự lựa chọn cho hàng công trong đội hình của Colombia. Hai trong số đó, gồm Teofilo Gutierrez và James Rodriguez, sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát gặp Hy Lạp đêm nay. So với Adrian Ramos, Carlos Bacca hay Jackson Martinez, vai trò ghi bàn của hai tên tuổi nói trên có thể lép vế hơn, nhưng họ lại đóng góp nhiều vào lối chơi hiện tại của Colombia. Bản thân HLV Pekerman cũng thừa nhận, ông luôn yên tâm khi bố trí Gutierrez và Rodriguez chơi cạnh nhau khi cả hai đặt dấu ấn trong 10/15 bàn thắng gần nhất cho đội bóng Nam Mỹ này. Theo đó, Gutierrez sẽ đá nhô cao trong khi James Rodriguez đóng vai trò kiến tạo.

Có thể nói Colombia không hề suy yếu khi mất Falcao. Còn Hy Lạp lại không được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại cả về phong độ, lực lượng lẫn thành tích ở Cúp Thế giới. Từng thi đấu khá thành công ở EURO, nhưng Hy Lạp lại không có duyên với World Cup. Bởi ở cả 2 lần tham dự (1994 và 2010), đội bóng đến từ xứ sở các vị thần đều bị loại ngay từ vòng bảng. Không những thế giờ đây, HLV Fernando Santos cũng không có trong tay ngôi sao sáng giá nào, ngoài một Giorgos Karagounis đã quá già và một Georgios Samaras đang sa sút (không ghi bàn nào cho ĐTQG từ… EURO 2012).

Uruguay - Costarica

Điều người ta quan tâm nhất trước trận đấu này là tiền đạo Luis Suarez có kịp trở lại thi đấu cho ĐT Uruguay hay không. Rất mừng cho những người yêu đại diện bóng đá Nam Mỹ là Suarez đã kịp bình phục chấn thương. Anh sẽ cùng Edinson Cavani hợp thành bộ đôi tấn công của Uruguay trong trận ra quân tại VCK World Cup 2014 gặp ĐT Costa Rica.

Rơi vào một bảng đấu được mệnh danh là tử thần với sự hiện diện của Anh và Italia, các cầu thủ Uruguay hiểu rất rõ rằng, một chiến thắng trước đội được đánh giá yếu nhất bảng D là điều bắt buộc. Nếu không thể hạ gục Costa Rica trong trận đấu đêm nay, sự tự tin của các cầu thủ Uruguay sẽ ít nhiều giảm đi và cơ hội giành vé vào vòng sau của họ cũng vì thế mà giảm đáng kể. Vì thế, sự trở lại kịp thời của Suarez để củng cố hỏa lực cho ĐT Uruguay là một tin tuyệt vời.

Phong độ gần đây của Costa Rica là không tốt. Họ chỉ thắng được 1 trong 6 trận mới nhất và để thủng lưới tới 11 lần. Đã vậy trong trận đấu quan trọng này, đội bóng đến từ CONCACAF lại không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Saborio do bị chấn thương, khiến khả năng tấn công vốn đã không tốt của Costa Rica lại càng trở nên kém cỏi hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, một chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Tabarez khi họ chỉ phải gặp đối thủ yếu. Vấn đề là ĐT Uruguay sẽ thắng như thế nào. Liệu cặp tiền đạo Cavani và Suarez có thể tranh thủ dịp này để ghi thật nhiều bàn thắng trong nỗ lực vươn tới danh hiệu Vua phá lưới hay không?

Anh – Italia

Tham dự World Cup 2014, tuyển Anh mang theo hành trang là khát vọng đổi mới cả nền bóng đá, trong khi, Italia vẫn dựa vào những giá trị cũ kĩ nhưng cũng không hề lỗi thời. Nằm trong bảng đấu tử thần cùng Urugoay và đội bóng yếu hơn Costa Rica, mỗi trận đấu là một trận chung kết với cả 2 đội bóng này.

Cùng xem nhận định chi tiết hơn về trận đấu này tại đây.

Bờ Biển Ngà - Nhật Bản

Lỗi chơi thiên về lực, thiếu gắn kết cùng phong độ thất thường là điểm yếu cố hữu của bóng đá Bờ Biển Ngà. Và chắc chắn đoàn quân tới Brazil của HLV Sabri Lamouchi vẫn tồn tại những nhược điểm đó, nhất là khi họ vẫn dựa vào lứa cựu binh đã cao tuổi. Những lão tướng Drogba (36 tuổi), Yaya Toure (31), Zokora (33), Kolo Toure (33) đang phải gồng mình kéo cả đội bóng hầu như không tiến bộ trong vài năm trở lại đây. Việc BBN kết thúc vòng loại khu vực châu Phi với thành tích bất bại (5 thắng, 3 hòa) không nói lên điều gì. Ra thế giới, đội quân của HLV Lamouchi lộ ngay sự yếu kém như thất bại trước Bosnia (1-2) và trận hòa Bỉ (2-2) trong loạt giao hữu vừa qua.

Trong 4 năm dẫn dắt Nhật Bản, HLV Alberto Zaccheroni đã xây dựng thành công lối chơi gắn kết, đề cao tính hiệu quả hơn là trình diễn so với các đời HLV trước. 5 trận thắng liên tiếp vừa qua cho thấy phong độ ấn tượng của những võ sĩ samurai. Trong đó hai trận thắng gần nhất, Nhật Bản dễ dàng đè bẹp nhà vô địch châu Phi 2012 Zambia và Costa Rica. Cả hai đối thủ này đều là những đội bóng có lối chơi cơ bắp tương tự Bờ Biển Ngà. Có thể nói, thầy trò HLV Zaccheroni không có lý do gì phải e ngại đội bóng của Drogba.

Lực lượng của Nhật không nhiều tên tuổi bằng BBN nhưng không thiếu những cá nhân xuất sắc như Kagawa, Nagatomo, Honda, Yoshida. Một Nhật Bản trẻ trung sẽ đối đầu với một BBN lão hóa. Sự khéo léo của các cầu thủ châu Á đối đầu với sức mạnh cơ bắp của các cầu thủ châu Phi. Và nếu những chàng trai của Zaccheroni duy trì được phong độ vừa qua thì họ hoàn toàn có cơ hội vượt qua BBN.

Đọc thêm: Dự đoán kết quả trận đấu Anh - Italia tại World Cup 2014: Sư tử Anh sẽ thắng?

QL

Tag:

World Cup