Smartphone

Câu chuyện về những người xếp hàng mua iPhone 5 từ tám ngày trước khi máy bán ra

Câu chuyện về những người xếp hàng mua iPhone 5 từ tám ngày trước khi máy bán ra

Phổ biến trong tâm trí của mọi người, và ở cả các quảng cáo trên truyền hình của Samsung, những người sẵn sàng xếp hàng chờ đợi nhiều ngày để mua món “đồ chơi” mới nhất của Apple là những người hâm mộ nam và nữ đang cảm thấy vô vọng và muốn có thứ gì đó khuấy đảo cuộc sống của bản thân.

Tình cảnh này thật giống với năm 2007.

Có những con người đã chiếm lấy một không gian gần hàng chờ iPhone đủ để gây chú ý với giới truyền thông, chờ đợi một thứ hàng hóa với giá trị thương mại hữu hình.

Vào chủ nhật vừa rồi, phóng viên của CNN Fortune đã gặp gỡ bảy người chờ đợi trước cửa hàng có hình khối lập phương lớn của Apple tại đại lộ số 5. Mỗi người trong số bảy con người này đều có những mục đích riêng. Và CNN Fortune đã kể lại câu chuyện của họ.

Từ trái qua: Hazem, Sage, Jessica, Keenen, Jackie, Brian và Joseph

Số 1 và số 2: Hazem Sayed, 54 tuổi, và giám đốc tiếp thị Sage (viết tắt của Sagittarius), 31 tuổi, đã dựng trại từ 8h tối thứ năm (13/9) – tức là trước đến 8 ngày, để quảng cáo cho một ứng dụng truyền thông xã hội mới có tên Vibe. Sayed mô tả nó như là một công cụ “để tạo ra quảng cáo dựa trên một cộng đồng người có mặt ở cùng một địa điểm”, giống như dòng điện thoại iPhone. Ông đã mời các nhà phát triển tại địa phương sử dụng Vibe trong tuần này để giới thiệu các ứng dụng di động của họ (thông qua một hình ảnh chiếu trên vỉa hè trước nơi có đám đông qua lại), và ông sẽ mời những người xếp hàng cùng bình chọn qua Vibe cho thứ mà họ thích. Sage, người đàn ông có lý lịch mở cửa các tòa nhà trống cho người lấn chiếm đất và làm công tác hậu cần cho vụ chiếm phố Wall, cho biết: “Đây là một ứng dụng làm được những công việc thực sự nặng nhọc. Những người phải thường xuyên di chuyển sẽ không dùng ứng dụng này, bởi họ không có hàng xóm.”

Số 3 và 4: Jessica Mellow, 27 tuổi, và Keenen Thompson, 22 tuổi, đều là những người quen mặt ở đây. Chúng tôi gặp họ hồi tháng 10 năm ngoái khi họ là những người ở vị trí thứ hai và thứ nhất trong hàng chờ iPhone 4S. Mellow, bên cạnh việc kiếm sống bằng tiếp thị sản phẩm, chiếu phim và vẽ trang trí cơ thể, cô còn viết blog về những trải nghiệm của mình trong thời gian chờ đợi tại trang iphonewhatever.com. Keenen thì đã làm việc ở cửa hàng Apple được hai năm rưỡi, còn bây giờ thì anh đang làm trợ lý cho một phóng viên mảng thời trang của Conde Nast. Vào năm ngoái, chỗ “đặt gạch” của họ được tài trợ bởi Gazelle, một công ty có trụ sở tại Boston có nhiệm vụ thu mua iPhone cũ ngay trước khi ra mắt một mẫu máy mới. Năm nay, Gazelle lại làm thế một lần nữa, họ trả tiền cho iPhone 5 của Mellow và Thompson, cung cấp đồ ăn, thức uống, ghế trại, túi ngủ, cùng với áo phông, áo sơ mi, áo nỉ có in thương hiệu Gazelle, và một chiếc lều đề phòng mưa gió.

Số 5, 6 và 7: Jackie Lin, 15 tuổi, Brian Ceballo, 18 tuổi và Joseph Cruz, 19 tuổi là những kẻ gặp may. Lin nghĩ rằng anh ta sở hữu một vị trí đầu trong hàng chờ và muốn bán nó cho ai đó thiếu kiên nhẫn nhưng có nhiều tiền. Ceballo và Cruz là anh em sinh đôi. Họ muốn có điện thoại mới, nhưng cũng như những nghệ sĩ giàu tham vọng khác, họ hy vọng sẽ được biết đến một cách miễn phí khi tham gia vào sự kiện ra mắt của Apple. Bộ ba này gặp may khi hãng Gazelle lại một lần nữa xuất hiện và tiếp tế cho năm vị khách xếp hàng đầu tiên. Sayed và Sage vì đã có sản phẩm Vibe của riêng mình nên bị gạt ra. Ba người kia thì chẳng tội gì mà không nắm lấy cơ hội được tiếp tế. Khi gặp họ, ai cũng đang nghỉ ngơi và tận hưởng những món đồ của Gazelle, ngay từ chiếc vòng tay màu cam sáng. Miễn là Gazelle trả tiền cho iPhone 5, họ sẽ còn tiếp tục giữ chỗ của mình và giữ cả chiếc điện thoại miễn phí.


Nguồn: CNN Fortune
Thangbithit @ Sforum