Nhịp sống số

Xin đừng "sống ảo'!

Xin đừng

Thời đại bùng nổ về internet kèm với đó là sự phát triển của công nghệ giúp cho cuộc sống của con người trở nên nhanh chóng và hiện đại hơn rất nhiều. Song song với đó là sự tăng đột biến của các mạng xã hội trên toàn thế giới. Không thể phủ nhận một điều rằng, mạng xã hội mang đến những hiệu ứng tích cực trong việc kết nối con người toàn thế giới. Nhưng. Cũng với mạng xã hội, còn người dần chìm đắm vào những cuộc sống ảo mà quên đi thực tại đáng sống hơn rất nhiều.

Mạng xã hội và sự lệ thuộc vào thế giới ảo

Sự bùng nổ về công nghệ thông tin kèm theo đó là tốc độ phát triển của Internets ngày càng chi phối cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới. Ước tính, có đến hơn 2 tỷ người đã và đang tiếp xúc với môi trường internet hiện đại. Mạng internet trở thành công cụ hữu ích cho cuộc sống bởi tính đa dạng, phong phú và đặc biệt là khả năng kết nối nhanh chóng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong công việc. Bên cạnh đó, internet được coi là chất xúc tác trong việc kết nối con người với con người mọi lúc mọi nới, tăng sự hiểu biết về thế giới, trau dồi kiến thức và là công cụ giải trí tuyệt vời.

Thời đạn bùng nổ về internet

Hãy thử lướt qua Yahoo, Twitter hay Facebook… ai cũng dễ dàng bắt gặp một xã hội thu nhỏ, với đầy đủ hỉ, nộ, ái ố; thượng vàng hạ cám. Để có thể thỏa trí tò mò và đam mê khám phá, kể cả những giờ học, thậm chí là giờ ăn, trước khi đi ngủ, các tín đồ cũng tranh thủ tối đa để “ghé thăm địa chỉ quen thuộc cho” đỡ nhớ”

Khi mà nhu cầu kết nối của mọi người ngày càng trở nên tăng cao thì việc xuất hiện mạng xã hội là điều tất yếu. Sự ra đời và phát triển của mạng xã hội là một bước tiến bộ lớn trong đời sống, giao tiếp của loài người và khi mới ra mắt, loại hình kết nối này đã được rất nhiều người đón nhận và tham gia. Với mạng xã hội, con người có quyền làm chủ cuộc sống ảo của họ đồng thời chia sẻ những cảm xúc không nói thành lời và được mọi người ủng hộ. Bởi thế con người dần chìm đắm vào những thứ được gọi là” ảo” đấy mà quên đi thế giới họ đang sống ở ngoài kia “năng động, sáng tạo và giàu tình thương” rất nhiều. Việt Nam cũng đang đi theo xu hướng của của thế giới và theo nhiều nhận định, tình trạng “ảo” hóa bản thân, sự lệ thuộc vào mạng xã hội nói riêng và thế giới ảo nói chung có phần nặng nề hơn.

Vậy tại sao con người chìm đắm vào thế giới ảo đến như vậy ? Có một bài blog đã phân tích như sau, “ Hãy thử lướt qua Yahoo, Twitter hay Facebook… ai cũng dễ dàng bắt gặp một xã hội thu nhỏ, với đầy đủ hỉ, nộ, ái ố; thượng vàng hạ cám. Để có thể thỏa trí tò mò và đam mê khám phá, kể cả những giờ học, thậm chí là giờ ăn, trước khi đi ngủ, các tín đồ cũng tranh thủ tối đa để “ghé thăm địa chỉ quen thuộc cho” đỡ nhớ”. Thật vậy, thế giới ảo thật rộng lớn, thật khó khám phá hết khi hàng ngày bạn sẽ có thêm những thông tin, những trạng thái, check-in từ những người bạn của mình trên mạng mà không cần phải ra ngoài, đi tìm hiểu, hỏi han. Chỉ cần một thiết bị có kết nội mạng, bạn hoàn toàn có thể giao tiếp với cả thế giới. Và khi cần tìm hiểu một ai đó, chỉ cần về nhà đóng cửa phòng, bật máy tính hay điện thoại lên và tìm kiếm thông tin người đó rất dễ dàng.

Thế giới ảo “ ảo tung chảo” và vô tâm

Cũng là một người sử dụng mạng xã hội thường xuyên nhưng lại phục vụ phần lớn trong công việc, người viết bài viết này sử dụng từ ngữ được gọi là “chuyên môn” sử dụng rất nhiều trên các mạng xã hội ở Việt Nam. Đúng. Thế giới ảo đúng như cái tên của nó, tất nhiên có nhiều người sống thực, hoạt động thực nhằm những mục đích mà họ nhắm tới trong công việc cũng như kinh doanh, song phần lớn là “ảo” hơn so với thực tế.. Không dám đăng tải những sự khó khăn mình đối mặt, không dám đăng tải những sự thật về bản thân mà thay vào đó là sự hoàn hảo, không có khuyết điểm. Đó là tình trạng chung của thế giới ảo.

Con người không sống thật với bản thân trên thế giới ảo 

Những trường hợp hy hữu xảy ra gần đây như việc một chàng trai trẻ đã tự tử khi nhìn thấy mặt thật người con gái mà anh yêu trong suốt thời gian “vi hành” trên mạng xã hội, rồi những hot girl từ trên trời rơi xuống chỉ vì một cộng đồng cá nhân rất nhạy cảm hay cũng bởi chính “nạn nhân” muốn thế. Những bức hình selfie được chỉnh sửa, những thông tin ảo, sự giàu sang không có thật xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Không đề cập đến một trường hợp cụ thể nào ở đây để tránh nhận những ý kiến trái chiều, song, ai cũng sẽ nhìn nhận rằng họ đang sống trong thế giới “ảo tung chảo”.

Thực chất, “like” hoàn toàn là hành vi ảo vô nghĩa, nó đâu thể quy ra tiền để hỗ trợ một ai đó gặp khó khăn trong cuộc sống hay là phép cải tử hoàn sinh giúp ai đó sống lại.

Mặc dù, thế giới ảo là một xã hội dần hoàn thiện và có đủ hỉ, nộ, ái, ố, thượng vàng hạ cám nhưng sự “vô tâm” và thực dụng  là điều mà chúng ta đang phải đối mặt. Không khó để bắt gặp hình ảnh những đám bạn đi chơi, đi uống cà phê với nhau trong cùng một không gian, mỗi người cầm trên tay một chiếc smart phone và làm những việc như “check in”, up ảnh, lướt facebook… Thay vì chuyện trò hỏi thăm nhau, tâm sự, chia sẻ cùng nhau thì con người lại “cắm mặt” vào thế giới ảo đó.

Chìm đắm vào thế giới ảo khiến bạn mất đi những cơ hội có được bạn bè, những mối quan hệ ngoài xã hội

Như vậy, vô hình chung, con người đã tự đẩy mối quan hệ của bản thân và bạn bè trở nên xa cách. Và nguy hiểm hơn, giới trẻ mất dần kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống thực, trở nên thờ ơ, lạnh nhạt và xa lánh nhau.  Trên mạng, người ta vô cảm và thực dụng hơn gấp nhiều lần. Không ít trang facebook lợi dụng nỗi đau của người khác, giở trò câu like rẻ tiền. Người dùng facebook thì vô tình tiếp tay cho kẻ trục lợi đạt được mục đích. Nút “like” của họ được ví như thần thánh vậy, 10 triệu like giúp ai đó hồi sinh, 1 triệu like để giúp người nào đó mau khỏi bệnh…..

Xin đừng sống “ảo”

Có bao giờ bạn tự hỏi, hằng trăm người bạn đang có liệu có hiểu biết tính cách, thói quen hay cảm xúc của bạn hay không ? và những người bạn nói chuyện hàng ngày có biết bạn là ai hay không ? và bạn có hiểu rõ người đó ? Câu trả lời rất khó, đúng không?

Để đạt được những thành tưu như hiện nay, con người phải trải qua một quá trình phát triển rất dài, những bổ sung về tiến bộ khoa học, tiến bộ về y tế, tiến bộ về kỹ thuật và đặc biệt là phải trải qua quá trình giao tiếp và học hỏi rất nhiều. Vậy tại sao giờ đây với kỷ nguyên internet con người đang đánh mất đi bản năng giao tiếp của mình chỉ vì bạn đang sống ở một thế giới ảo cho bạn một quyền tự chủ tuyệt vời đồng thời cũng là một thế giới hoàn hảo với rất nhiều điều tốt đẹp. Thứ mà chúng ta gọi là mạng xã hội cũng chính là thứ mà chúng ta mở máy tính lên đồng thời đóng cánh cửa lòng của chúng ta lại.

Bạn sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời nếu cứ chăm chăm vào màn hình để cập nhật mạng xã hội

Cuộc sống sẽ không còn thực tế nữa và bạn sẽ sống một cách giả dối, vô tâm và thực dụng như những con người được coi là bạn bè kia.

Mạng xã hội là nơi chúng ta chia sẻ lợi ích cá nhân, tự quảng bá những gì tốt đẹp nhất về mình nhưng lại bỏ qua cảm xúc của chính mình, có một sự giả dối nào đó trong cách sống của cộng đồng xã hội “ảo”. Chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc với những gì chúng ta chia sẻ nhưng rồi liệu bạn có còn hạnh phúc nếu nhìn xung quanh không có ai bên cạnh. Rồi những khoảnh khắc đẹp, những cuộc gặp gỡ bất ngờ, những cuộc hẹn lãng mạng.. sẽ không bao giờ tới nếu con người chỉ chăm chăm vào màn hình hiển thị trên smartphone. 

Cuộc sống con người đẹp là bởi nó chứa đựng tình thương giữa chúng ta, là bởi những khoảnh khắc bất chợt hiện ra, là bởi những gì ta sắp phải đối mặt, là bởi niềm vui giao tiếp giữa người và người. Vì vậy, đừng mất đi bản năng của chính mình chỉ đổi lấy sự hoàn hảo của cuộc sống ảo.

 

Cộng đồng mạng quốc tế 'choáng ngợp' với vẻ đẹp của 5 hotgirl Việt

(Techz.vn) Sở hữu ngoại hình rạng ngời, những cái tên như Elly Trần, Chi Pu, Khả Ngân được giới truyền thông châu Á 'tung hoa' hết mực.