Tình tiết bất ngờ vụ nữ sinh viên dũng cảm kiên quyết bắt kẻ quấy rối xin lỗi ngay giữa bến xe Mỹ Đình
Vụ việc cô gái kiên quyết bắt kẻ quấy rối xin lỗi ngay giữa bến xe buýt Mỹ Đình (Hà Nội) đang nhận được sự quan tâm từ nhiều người.
Vào sáng ngày 11/11, tại bến xe buýt Mỹ Đình (Hà Nội), một nữ sinh viên đã dũng cảm đối mặt và bắt quả tang kẻ có hành vi quấy rối mình ngay trên xe buýt.
Theo chia sẻ từ nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi xe buýt chuẩn bị khởi hành, hành khách bất ngờ nghe thấy tiếng la hét phát ra từ chiếc xe bên cạnh. Nhiều người tò mò nhìn sang và chứng kiến cảnh một cô gái trẻ đang tức giận mắng chửi và đá vào một người đàn ông trung niên. Ban đầu người đàn ông này tỏ ý muốn rời đi, nhưng cô gái kiên quyết giữ lại, đồng thời gọi lái xe và phụ xe đến hỗ trợ.
Nhân chứng cho biết, qua lời nói của hai bên, mọi người hiểu rằng người đàn ông này có hành vi quấy rối tình dục cô gái trẻ. Nạn nhân không im lặng mà phản ứng mạnh mẽ, yêu cầu kẻ quấy rối phải xin lỗi công khai. Trước sự chứng kiến của nhiều hành khách, người đàn ông buộc phải cúi đầu nhận lỗi. Sau đó, lực lượng quản lý bến xe đã có mặt để đưa người này đi xử lý theo quy trình.
Một nhân chứng chia sẻ trên mạng xã hội: “Việc quấy rối nơi công cộng như bến xe, tàu xe vốn không hiếm, nhưng đa số nạn nhân chọn im lặng. Cô gái này thật sự rất dũng cảm khi dám đứng lên bảo vệ mình đúng lúc, đúng cách. Nếu lúc đó tôi không phải vội đi, chắc chắn sẽ xuống giúp cháu một lời. Hy vọng sẽ không còn cảnh tượng như vậy xảy ra nữa”.
Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước sự bản lĩnh của cô gái và mong rằng cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm hành vi quấy rối nơi công cộng.
“Chắc chắn đây là một hành động rất dũng cảm! Cô gái không chỉ bảo vệ bản thân mà còn giúp làm gương mẫu cho những người khác, chứng minh rằng không ai có quyền xâm phạm đến cơ thể của bạn”
“Chúng ta lấy cháu gái làm gương. Trong trường hợp tương tự mọi người hãy chùng tay đẩy lùi nạn QRTD và nạn trôm cắp ở mọi nơi. Đưa chúng ra pháp luật để nghiêm trị”
“Con gái ra đường thì phải như vậy chúng nó mới biết sợ”,…
Theo thông tin từ một nhân chứng khác, sau sự việc, cô gái hỏi người đàn ông sàm sỡ mình rằng: “Biết bố cháu là ai không?”. Chưa dừng lại, nữ sinh đá liên tiếp 4-5 lần vào người đàn ông.
“Ông đội mũ kia bị bé gái đá cho 4-5 cái, vẫn nhe nhẻn cười, tưởng thoát, xong cái anh đẹp trai vuốt tóc ra mới cho vào phòng gọi công anh đến”, một nhân chứng cho hay.
Đến hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin chính thức về vụ việc.