Giải trí

‘Ông hoàng nhạc sến’ Ngọc Sơn hé lộ bí ẩn chiếc xe đạp treo ‘lơ lửng’ trong biệt thự 400 tỷ của mình

‘Ông hoàng nhạc sến’ Ngọc Sơn hé lộ bí ẩn chiếc xe đạp treo ‘lơ lửng’ trong biệt thự 400 tỷ của mình

Thời gian gần đây, Ngọc Sơn thường xuyên tham gia các chương trình thực tế giới thiệu về cuộc sống thường ngày của bản thân, giao lưu cùng khán giả. Theo đó, tại một buổi nói chuyện trên kênh iHay TV, nam ca sĩ đã tiết lộ về chiếc xe đạp bí ẩn treo lơ lửng tại biệt thự 400 tỷ cua mình.

Trong chương trình, Ngọc Sơn vô cùng tự hào chia sẻ về chiếc xe đạp treo ở biệt thự của mình. “Ông hoàng nhạc sến” cũng chia sẻ về nguồn gốc của nó: "Đối với tôi, chiếc xe đạp này quý giá hơn mọi ô tô, siêu xe, xe sang khác tôi đang sở hữu vì giá trị, ý nghĩa tinh thần, tình cảm tôi lưu giữ. Tôi đã dùng chiếc xe này để chạy từ Bạc Liêu lên tận Sài Gòn. Nó là kỉ niệm của tôi.

"Ông hoàng nhạc sến" hé lộ bí mật về chiếc xe đạp treo lơ lửng trong biệt thự.

Tôi còn nhớ, năm 1985, khi còn học cấp ba, mẹ tôi sắm cho tôi chiếc xe đạp này để đi lại. Hồi đó, có được một chiếc xe như thế này là giàu lắm. Tới năm 1987, tôi lên Sài Gòn thì mang chiếc xe này theo để làm phương tiện đi lại, làm việc. Tính đến giờ, chiếc xe đạp này cũng phải được 35 tuổi rồi.

Lần đầu tiên chạm vào chiếc xe đạp này, tôi thương nó lắm. Tính tôi vốn thương mọi thứ, thương từ đồ vật tới con gà, con chó. Vì thế nên tôi thương chiếc xe đạp của mình vô cùng. Tôi thương nó vì đã đạp nó đi hát, đi làm, đi khắp nơi. Hồi đó, tôi một mình đạp xe từ Bạc Liêu lên Sài Gòn bằng chiếc xe này, suốt hàng trăm cây số.”

Chiếc xe đạp "cà tàng" từng được Ngọc Sơn hết mực nâng niu, đèo bạn thân Quyền Linh.

Được biết, chiếc xe này đã gắn bó với Ngọc Sơn suốt một thời tuổi trẻ. Đây cũng chính là chiếc xe “cà tang” mà nam danh ca đèo MC Quyền Linh suốt quãng đường đi học thời gian trước. “Tôi phải đạp suốt mưởi mấy tiếng đồng hồ. Nhiều lúc mệt quá, tôi phải nghỉ một lúc tại Sóc Trăng, Cần Thơ rồi mới đạp tiếp. Tuy vất vả là thế nhưng tôi đạp mà lòng vui lắm, không hề có chút chán nản nào.Hồi đó cũng đã có xe khách và một số phương tiện đi lại khác, nhưng tôi vẫn quyết lấy xe đạp ra đi". – Ngọc Sơn bộc bạch.

Chiếc xe đạp này cũng chính là minh chứng cho sự cố gắng vượt khó của mình để theo đuổi nghệ thuật. Ngọc Sơn cho biết từng phải đi lê lết khắp các đoàn ca nhạc để được xin hát.

Chiếc xe đạp ngày xưa được Ngọc Sơn dựng trang trọng trong căn biệt thự 400 tỷ.

“Ngày xưa, tôi học giỏi đủ các môn từ văn đến toán, văn võ song toàn, nhưng lại muốn đi theo một con đường khác là ca hát. Mẹ tôi không đồng ý vì sợ tôi khổ. Bà nói: "Thôi, mẹ không muốn con đi hát, rồi lại đi lang thang theo đoàn khắp chỗ nọ chỗ kia, rồi thiên hạ nói những từ không tốt.

Mẹ muốn tôi đi học ngành chính quy khác như y khoa hay giáo viên. Nhưng tôi vẫn đam mê với con đường mình chọn và trở thành một trong 4 người được cử đi học kịch nói tại trường Sân khấu Điện ảnh. Mẹ tôi thấy thế mới tạm đồng ý cho đi học.Trong khi đó, tôi lại nuôi dưỡng ý định sẽ học tạm kịch nói rồi chờ thời cơ nhảy sang thanh nhạc.”

Theo học đến năm thứ 3, Ngọc Sơn “nhảy” sang lớp của Viện nghiên cứu âm nhạc Việt Nam, còn cao hơn cả Đại học thanh nhạc. Tại đây, anh được học tập cũng những nghệ sĩ lừng danh, từ đó được nghiên cứu nghệ thuật sâu hơn cùng các giáo sư.

Để đạt được thành công như ngày hôm nay, Ngọc Sơn đã gặp rất nhiều sóng gió.

Được mẹ đồng ý cho theo đuổi nghiệp ca hát, Ngọc Sơn một mạch đạp xe lên Sài Gòn, mất mười mấy tiếng đồng hồ mà không hề thấy mệt mỏi.

Sau này ra trường, tôi bắt đầu đi hát và bảo mẹ: "Trong 6 tháng, nếu con không thành công, con sẽ đổi nghề". Tôi phải đi lê lết khắp các đoàn ca nhạc để được xin hát.

Tới cuối năm 1987, tôi được lên sân khấu. Ba ngày sau, tôi trở thành hiện tượng và được khán giả yêu mến. Đến bầu show cũng không hiểu vì sao tôi lại trở thành hiện tượng, đi đến đâu cũng được khán giả yêu mến đến thế, cứ bước lên sân khấu là mọi người vỗ tay ầm ầm. Tôi cảm động lắm, chỉ biết khóc thôi.” – Ngọc Sơn tâm sự.

Mẹ "ông hoàng nhạc sến" luôn lo lắng và mong con ổn định cuộc sống.

“Ông hoàng nhạc sến” đã có hơn 30 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, ghi dấu ấn bằng việc sở hữu hàng loạt bản hit dình đám cũng như hiện nay là cái tên được “chọn mặt gửi vàng” trên các chương trình lớn ở trong nước lẫn hải ngoại.

Ngọc Sơn có sự nghiệp thành công nhưng luôn khiêm tốn.

Dù trước đây gặp phải nhiều lùm xùm đời tư, “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn đến hiện tại đã cho công chúng thấy hình ảnh đẹp của mình thông qua nghệ thuật và cách sống ngoài đời thường. Công chúng mong rằng trong tương lai, anh có thể tìm kiếm được hạnh phúc cho riêng mình.

 

Nhan sắc ‘xinh như hoa hậu’ của 2 ái nữ kín tiếng nhà Cẩm Ly, hưởng cuộc sống giàu sang bậc nhất

(Techz.vn) Nhiều người đã phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhan sắc hiện tại của hai ái nữ kín tiếng của nhà Cẩm Ly.