Người mẹ tiết lộ thông tin sốc vụ ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu chết đuối về nhà
Gia đình bà Liên đã mất 50 triệu đồng để ‘chuộc’ thi thể con dâu về nhà lo hậu sự, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thông tin liên quan đến vụ việc 1 gia đình ở Phú Thọ mất 50 triệu đồng để ‘chuộc’ thi thể con dâu về nhà đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.
Bà Nguyễn Thị Liên (62 tuổi) mẹ chồng của chị H.T.H. người qua đời vì chết đuối xót xa kể lại sự tình. Bà Liên cho biết, khoảng 1h30 ngày 13/8, chị H. đi khỏi nhà theo hướng cầu phao Phong Châu rồi mất tích. Gia đình sau đó đã tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến 14h cùng ngày, 1 số người dân làm nghề thuyền chài trên sông tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh đã phát hiện và vớt được thi thể 1 người phụ nữ trên sông Hồng nên gia đình xuống tận nơi để kiểm tra.
Bà Liên đang thắp hương cho người con dâu xấu số. Ảnh: Vietnamnet
Theo bà Liên, sau khi xuống khu vực cầu Vĩnh Thịnh, gia đình chưa được nhận thi thể luôn mà họ còn yêu cầu thuê thuyền (giá 5 triệu) để đi tìm nhưng tìm mãi không thấy. Đến rạng sáng 14/8, họ thông tin đã tìm thấy thi thể chị H. và yêu cầu gia đình nộp 60 triệu để được đưa thi thể về nhà.
"Đến 4h ngày 14/8, sau khi trao đổi, thoả thuận với số tiền là 50 triệu thì gia đình mới được đưa thi thể con dâu tôi về quê nhà", bà Liên nghẹn ngào nói.
Gia đình bà Liên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi con trai bà là Nguyễn Văn Lĩnh (37 tuổi) đã qua đời vào năm 2021. Trước khi qua đời, con dâu của bà 1 mình nuôi 2 con nhỏ là cháu N.N.A. (9 tuổi) và N.P.T. (7 tuổi) và có dấu hiệu trầm cảm.
Những ngày gần đây, sau khi mẹ cháu mất, bà Liên đã dọn qua ở cùng để chăm sóc, nuôi dưỡng 2 cháu A. và cháu P.
Bà Liên và 2 cháu gái. Ảnh: Vietnamnet.
Sau khi vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ. Họ bức xúc khi gia đình của hai cháu nhỏ, vốn đã có hoàn cảnh éo le, lại bị đòi 50 triệu đồng để được mang thi thể mẹ về lo hậu sự.
Trao đổi với phóng viên VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc để xác minh và làm rõ vụ việc này.
Theo vị lãnh đạo này, sáng 17/8, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình. Đồng thời, xã đã giao cho phòng chức năng hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết để hai cháu được hưởng mai táng phí cho mẹ và các chính sách hỗ trợ khác dành cho trẻ mồ côi theo quy định.