Đời sống

Hưng Yên: Bé gái 12 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa, bức thư tay hé lộ lý do đau lòng

Một bé gái sơ sinh vừa bị bỏ rơi trước cổng chùa Diễn Phúc (xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên), bên cạnh có lá thư tay được cho là của người mẹ để lại, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tây Thụy Anh ngày 16/8, sự việc xảy ra vào đêm 15/8. Khi đang kiểm tra khu vực cổng, các sư thầy chùa Diễn Phúc nghe thấy tiếng khóc trẻ nhỏ. Lại gần, mọi người phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong tấm khăn, đặt trong giỏ, cạnh đó có một bức thư viết tay.

Trong thư, người mẹ để lại lời nhắn: "Do hoàn cảnh khó khăn không nuôi được bé nên con gửi vào chùa, mong nhà chùa nuôi dưỡng cháu khôn lớn để cháu nương nhờ cửa Phật... Mong thầy không giao bất kỳ ai, con tin tưởng nhà chùa. Cháu sinh vào ngày 4 tháng 8 năm 2025. Con cảm ơn thầy. Mẹ xin lỗi con".

Bé gái sơ sinh vừa bị bỏ rơi ở trước cổng chùa Diễn Phúc kèm bức thư tay. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ngoài bức thư, không có thêm giấy tờ hay vật dụng nào đi kèm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Tây Thụy Anh đã cử cán bộ y tế đến kiểm tra sức khỏe cho bé gái. Kết quả ban đầu cho thấy cháu hoàn toàn khỏe mạnh, tình trạng ổn định.

Cũng trong ngày 15/8, Công an xã Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) thông tin vừa phát hiện thêm một trường hợp bé gái khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng Trường Mầm non Ân Thi. Cháu bé mặc quần áo dài màu xanh, đặt trong túi nilon treo ở xe bán hàng nước, không có giấy tờ hay tài sản kèm theo. Hiện công an đã ra thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Bé gái khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng Trường Mầm non Ân Thi.

Chính quyền địa phương kêu gọi các bậc cha mẹ nếu gặp khó khăn nên tìm đến các cơ quan chức năng, tổ chức bảo trợ xã hội để được hỗ trợ thay vì bỏ rơi con trong hoàn cảnh nguy hiểm.