Tin tức công nghệ

Người đưa đón vụ Gateway: Tiết lộ những điều bất thường chưa kể

Người đưa đón vụ Gateway: Tiết lộ những điều bất thường chưa kể

Kể từ ngày 6/8, vụ bé L.H.L lớp 1 trường Gateway tử vong trên chiếc xe  Ford Transit 16 cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Dư luận đang xôn xao trước quá nhiều chi tiết “đáng ngờ” vẫn chưa được lí giải.

Nhân vật liên quan và được quan tâm nhất trong vụ này là tài xế lái xe và bà Quy – người trực tiếp đưa đón bé L.H.L. Sau chuỗi ngày hoảng loạn, lo lắng bị ám ảnh sau vụ việc, hiện tại bà Quy đã bình tĩnh lại và nhớ ra nhiều điều.

Theo đó, bà này chia sẻ thêm nhiều chi tiết bất thường mà trước đó bà không nhớ. Bà cho biết: “Lúc đón cháu L tại điểm đón thứ 6 của hành trình sáng 6/8, cháu L mặc chiếc áo màu đỏ, người giúp việc của nhà cháu L đưa cho bà Quy một chiếc balo. Cháu L lên xe, tự xuống ngồi ở hàng ghế thứ 4 sau ghế lái. Bà Quy cầm balo của cháu L lên đặt vào ghế cạnh chỗ cháu L.ngồi.”

Vụ Gateway

Khi đến trường, bà kéo cửa xe xuống trước, một tay bế, một tay dắt hai cháu tên An và Giang mới đi học đang quấy khóc. Sau khi các cháu xuống xe hết, bà Quy bước lên để nhìn xem còn cháu nào để quên đồ đạc gì không rồi mới xuống xe. Sau đó, ông Phiến lái xe đi còn bà bế và dắt hai cháu An, Giang vào phòng ăn, lúc này các cháu xuống trước đã tự chạy vào trong, và bà Quy đã ghi vào sổ bàn giao đủ 13 cháu.

Chiều đến, lúc đón các cháu lên xe về, bà nhận thấy thiếu 1 cháu nên vội vàng báo cho trường đi tìm, còn bà vẫn đưa các cháu khác ra xe. Ra tới xe, bà phát hiện các rèm trên xe đều buông xuống không giống buổi sáng tất cả rèm xe đều mở, nhất là rèm chỗ cửa kéo nơi bà ngồi. Ngay sau khi kéo cửa xe, các cháu học sinh lao vội vào xe và hét toáng lên “có người chết”. Nhìn vội thì nhận ra cháu L đang nằm trên sàn ngay dưới ghế tài xế.

Vụ Gateway

Ngay lập tức xuất hiện một người đàn ông lạ mặt bế cháu L chạy ngay vào trường. Vì các học sinh còn lại quá đông nên bà phải ở lại và thấy có 1 quả bóng bay màu hồng và cặp của L.

Bà Quy thắc mắc: "Quả bóng màu hồng, tôi vẫn nhớ màu sắc quả bóng đó, cháu Minh sau đó đã cầm quả bóng này về nhà. Sáng quả bóng này không có trên xe. Và tôi vẫn thắc mắc, ai đã buông rèm xe, nếu tài xế buông rèm chắc chắn phải nhìn thấy cháu L.".

Hiện tại, bà Quy đã nhờ luật sư bào chữa và mong muốn sự thật được làm rõ để dư luận không thắc mắc và đồn đoán, cũng như phần nào an ủi linh hồn bé L nơi chín suối và gia đình L được nhẹ lòng.

 

Siêu đập Tam Hiệp: Yếu huyệt chiến lược có thể hủy hoại một nửa quốc gia Trung Quốc

(Techz.vn) Đập Tam Hiệp – dự án siêu khủng, là niềm tự hào của Trung Quốc. Tuy nhiên, con đập này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm không thể lường trước, là một trong những điểm yếu của Trung Quốc.