Đời sống

Nghi vấn ngộ độc thực phẩm tại trường quốc tế học phí nửa tỷ: Cách hành xử gây bức xúc dư luận

Nhiều phụ huynh Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) tại TP.HCM đang vô cùng bất bình trước thái độ của nhà trường khi hàng loạt học sinh có biểu hiện đau bụng, sốt và nôn ói sau bữa trưa ngày 13/1. Thay vì rà soát trách nhiệm, phản hồi từ phía trường bị cho là thiếu quan tâm.

Theo báo Người Lao Động, sự việc bắt đầu vào chiều ngày 13/1, sau khi kết thúc bữa trưa tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS), nhiều học sinh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe. Phản ánh với báo chí, một số phụ huynh cho biết con em họ gặp tình trạng đau bụng, nôn ói dữ dội và sốt cao sau khi từ trường trở về nhà.

Anh T.C, phụ huynh có con 8 tuổi đang theo học tại đây, chia sẻ tình trạng của con mình diễn biến xấu dần từ chiều đến tối ngày 13/1. Không chỉ con anh, nhiều học sinh cùng lớp cũng ghi nhận dấu hiệu tương tự. Đến ngày 14/1, do lo ngại sức khỏe, nhiều gia đình đã chủ động cho con nghỉ học để đi thăm khám y tế.

truong-quoc-te-anh-viet-bvis
Trường Quốc tế Anh Việt. Ảnh Internet.

Trước những dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, phụ huynh đã nhanh chóng thông tin tới nhà trường với mong muốn có sự phối hợp xử lý. Tuy nhiên, theo anh T.C, câu trả lời nhận được lại không thỏa đáng. Đến ngày 14/1, email thông báo từ phía BVIS gửi đi đã khiến cộng đồng phụ huynh phẫn nộ vì sự hời hợt.

Nội dung email mà nhà trường gửi tới phụ huynh chỉ vỏn vẹn: "Nhà trường xin thông tin rằng trong ngày hôm nay, nhà trường ghi nhận một số học sinh có biểu hiện như sốt và ói. Để góp phần bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của toàn thể học sinh, kính mong quý phụ huynh tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của các em tại nhà”.

Thông báo này tiếp tục hướng dẫn: "Trong trường hợp học sinh không khỏe hoặc trong gia đình (anh/chị/em hoặc người thân) hiện có người đang không khỏe, quý phụ huynh vui lòng cho học sinh ở nhà ít nhất 24 giờ để nghỉ ngơi và hồi phục trước khi quay lại trường...".

phu-huynh-to-truong-quoc-te-ra-thong-bao-vo-cam
Phụ huynh tố trường quốc tế ra thông báo vô cảm. Ảnh Báo Người Lao Động.

 

Anh T.C bức xúc bày tỏ: "Đáng lẽ khi phụ huynh phản ánh học sinh gặp những triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở trường thì các bộ phận liên quan phải có trách nhiệm rà soát, ghi nhận và xử lý kịp thời. Cho dù không phải tình trạng ngộ độc cũng phải có sự quan tâm tối thiểu tới sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, thông báo của nhà trường lại hết sức vô cảm”.

Tính đến ngày 15/1, nhiều học sinh vẫn phải ở nhà để theo dõi sức khỏe. Theo lời anh C., gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ động thái hỏi han hay quan tâm cụ thể nào từ phía trường. Liên hệ qua số điện thoại trong email, nhân viên tuyển sinh chỉ phản hồi sẽ chuyển thông tin đến bộ phận có thẩm quyền.

Sự việc gây chú ý dư luận khi BVIS được biết đến là trường quốc tế danh tiếng tại TP.HCM. Theo quảng cáo, trường giảng dạy chương trình quốc gia của Anh, học sinh tốt nghiệp với bằng tú tài A Levels do Cambridge công nhận. Đây là môi trường giáo dục được kỳ vọng có chất lượng dịch vụ và quản lý tương xứng.

BVIS cũng nằm trong nhóm các trường có mức phí đắt đỏ bậc nhất. Học phí năm học 2025-2026 của trường dao động từ 250 triệu đến gần 700 triệu đồng/năm tùy cấp học. Chính vì mức chi phí lớn, phụ huynh kỳ vọng một quy trình xử lý khủng hoảng và chăm sóc học sinh chuyên nghiệp, trách nhiệm hơn từ nhà trường.