Đời sống

Giám đốc bệnh viện trần tình chuyện bật khóc vụ máy tán sỏi hỏng vì sợ liên đới, nói về trách nhiệm bản thân

Sau khi vụ việc 255 bệnh nhân được tán sỏi dù máy đã hỏng suốt 2 năm bị phát hiện, trong buổi họp báo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên gây chú ý vì giây phút bật khóc nghẹn ngào. Trước thông tin khóc vì sợ liên đới, vị này nói gì?

Thời gian qua, hình ảnh ông Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên bật khóc sau buổi họp báo liên quan đến vụ việc 255 bệnh nhân được tán sỏi bằng máy đã hỏng suốt 2 năm đã gây nhiều tranh luận.

Trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng ông Giáp khóc vì sợ liên đới trách nhiệm, thậm chí có người mỉa mai “khóc vì khó giữ được ghế”.

Theo VietNamNet, chiều 20/9, ông Nguyễn Đăng Giáp đã có những chia sẻ về vấn đề này. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, khoảnh khắc bật khóc không xuất phát từ nỗi lo cho vị trí hay trách nhiệm cá nhân, mà vì đau lòng khi uy tín của cả tập thể có nguy cơ sụp đổ chỉ vì sai phạm của một số cá nhân.

Ông Giáp chia sẻ thêm, sự việc đã được bệnh viện phát hiện từ hơn một tháng trước. Ngay sau đó, đơn vị đã xử lý kỷ luật một số cán bộ liên quan và lên kế hoạch khám lại cho bệnh nhân, tuy nhiên vì nhiều công việc gấp nên chưa thực hiện kịp thời.

benh-vien-da-khoa-vung-tay-nguyen-1

“Tôi không phủ nhận trách nhiệm liên đới, nhưng đau lòng nhất khi biết rằng chỉ một sai phạm đã làm lu mờ những cố gắng thầm lặng suốt nhiều năm trời. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng việc. Ai sai thì phải chịu trách nhiệm, nhưng cũng xin nhìn nhận công tâm đối với cả tập thể vẫn đang ngày đêm cống hiến vì bệnh nhân”, ông Giáp nói.

Vị Giám đốc cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua, bệnh viện đã không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, cải thiện đời sống nhân viên, phát triển kỹ thuật chuyên môn và chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.