Cuộc sống thê thảm của chàng trai bán thận mua iPhone 14 năm trước, giờ đây hối hận muộn màng
14 năm trước, anh chàng này quyết định bán thận để có tiền mua iPhone. Từ một người to cao, khỏe mạnh, giờ đây anh phải nằm liệt giường, sống nhờ máy móc.
Hơn 10 năm trước, dư luận Trung Quốc từng rúng động với câu chuyện Xiao Wang, một nam sinh chấp nhận bán thận để mua iPhone và iPad. Vụ việc không chỉ gây chấn động xã hội mà còn trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về sự cuồng công nghệ trong giới trẻ.
Theo Sohu, năm nay Xiao Wang đã gần 30 tuổi. Anh từng cao 1,9m, khỏe mạnh nhưng giờ chỉ còn nặng khoảng 55kg, phải nằm liệt giường, sống nhờ trợ cấp xã hội và những lần chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Chiếc iPhone từng là giấc mơ lớn lao giờ chỉ là món đồ lỗi thời, trị giá vài trăm tệ, trong khi anh phải trả giá bằng một cơ thể tàn phế và tương lai bị đánh cắp.
“Chỉ vì muốn có iPhone mà giờ cả đời tôi phải phụ thuộc vào máy móc. Tôi hối hận vì đã khiến cha mẹ khổ như thế này”, Xiao Wang nghẹn ngào.

Năm 2010, iPhone 4 ra mắt với mức giá hơn 5.000 tệ, tương đương lương một tháng rưỡi của nhân viên văn phòng, Xiao Wang, lúc ấy mới học cấp 3, cũng ao ước sở hữu. Bị cha mẹ từ chối vì quá đắt đỏ, cậu tìm đến một diễn đàn và gặp người môi giới nội tạng.
Nghe lời dụ dỗ: “Bán một quả thận rồi vẫn sống khỏe, chẳng có gì đáng lo”, tháng 4/2011, Xiao Wang vượt hơn 1.000 km đến Hồ Nam, thực hiện ca phẫu thuật chui tại một bệnh viện tư. Anh nhận về 22.000 tệ, đủ mua iPhone 4 và iPad. Khi ấy, Xiao Wang còn vô tư nói: “Một quả thận là đủ, cần gì cái thứ hai?”. Nào ngờ câu nói sau này trở thành nỗi ám ảnh cả đời.
Ban đầu, sức khỏe không có dấu hiệu bất thường. Nhưng chỉ vài tháng sau, cơ thể anh suy kiệt, thường xuyên buồn ngủ, gục ngay trên bàn học. Kết quả khám bệnh cho thấy quả thận còn lại chỉ hoạt động 25% do ca mổ nhiễm trùng. Xiao Wang phải nghỉ học, nằm liệt giường, rồi thú nhận sự thật với cha mẹ.

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, triệt phá đường dây buôn bán nội tạng. Quả thận của Xiao Wang đã bị bán với giá 260.000 nhân dân tệ, trong khi anh chỉ nhận 22.000 tệ. Năm 2012, 9 đối tượng liên quan lĩnh án từ 3–5 năm tù. Gia đình Xiao Wang được bồi thường 1,47 triệu nhân dân tệ trong tổng số 2,27 triệu nhân dân tệ yêu cầu.
Tuy nhiên, số tiền ấy không thể bù đắp. Xiao Wang bị giám định tàn tật cấp 3, mắc suy thận mạn tính, phải chạy thận và uống thuốc suốt đời. Từ một thiếu niên tràn đầy sức sống, anh trở thành minh chứng đau lòng cho cái giá của sự mù quáng chạy theo công nghệ.