Đời sống

Danh tính cô gái là người Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội

Từ một bản nhỏ heo hút trên núi, nơi điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, cô gái người Ơ Đu Lo Thị Bảo Vy đã nỗ lực vừa học vừa làm để trở thành giáo viên, đồng thời trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 21/3, trong căn nhà sàn tại bản Văng Môn, xã Nga My, Bảo Vy lặng người khi nhận tin trúng cử. Niềm vui đến trong hoàn cảnh đặc biệt, khi ông nội – người đã chăm sóc chị em cô suốt những năm tháng bố mẹ đi làm xa vừa qua đời cách đó ba ngày. “Thật tiếc khi ông nội không còn để chứng kiến hành trình mới rất quan trọng trong cuộc đời em”, Vy chia sẻ.

Hiện Bảo Vy là giáo viên lớp 2 tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An), ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Nghệ An. Ở tuổi 24, cô trở thành người Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội, đồng thời là đại biểu trẻ nhất của khóa XVI.

image_1774139743771

Sinh ra và lớn lên tại bản Văng Môn – nơi cộng đồng người Ơ Đu sinh sống tập trung, Bảo Vy là chị cả trong gia đình bốn anh em. Tuổi thơ của cô gắn liền với những ngày tháng thiếu thốn khi bố mẹ làm nông, buôn bán nhỏ, thu nhập bấp bênh. Khi kinh tế khó khăn, bố mẹ phải đi làm xa, Vy cùng hai em gái ở với ông bà nội, em trai út gửi bên ngoại.

Những năm tiểu học, chị em cô mỗi ngày phải đi bộ hơn một km men theo sườn núi để đến trường. Con đường nhỏ hẹp, mùa mưa trơn trượt, có đoạn sạt lở, nhiều lúc phải bám vào taluy để đi qua. Chính trong hoàn cảnh đó, Vy luôn nhắc các em cố gắng học tập để sau này có thể đỡ đần gia đình.

Nhờ nỗ lực, cả bốn chị em đều học tốt và lần lượt thi đỗ vào các trường nội trú của huyện, của tỉnh, được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập. Hiện hai em gái của Vy đang theo học ngành Sư phạm Giáo dục mầm non tại Trường Đại học Vinh, trong khi em trai út học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.

image_1774139747007

Lớn lên trong môi trường vùng cao, chứng kiến thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh, Bảo Vy sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên. Ước mơ này cũng gắn với câu chuyện của mẹ cô – người từng mong theo nghề dạy học nhưng không thể thực hiện vì hoàn cảnh.

Năm 2020, Vy trúng tuyển ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Vinh. Để giảm gánh nặng cho gia đình khi vẫn còn ba em đang đi học, cô chủ động đi làm thêm. Ban ngày đến giảng đường, tối và ngày nghỉ làm phục vụ quán ăn, buôn bán nhỏ. Có những ngày trở về phòng trọ muộn, cô chỉ kịp ăn qua loa rồi nghỉ ngơi. “Nếu mình không cố gắng, bố mẹ sẽ phải gánh thêm”, Vy nói.

Tốt nghiệp năm 2024, cô đi dạy hợp đồng tại Trường Tiểu học Quỳnh Liên với thu nhập còn hạn chế. Đến tháng 2/2025, sau khi thi đỗ viên chức, Vy được phân công về Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, thu nhập ổn định hơn, bắt đầu có thể dành dụm gửi về phụ giúp gia đình.

image_1774139750285

Khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, cô giáo trẻ bất ngờ và có phần áp lực. Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu, Vy xác định cần chuẩn bị kỹ lưỡng, sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với sự tin tưởng.

Sau khi trúng cử, Bảo Vy đặt mục tiêu tiếp tục học hỏi, đồng thời tăng cường tiếp xúc cử tri, đặc biệt tại các địa bàn vùng cao. Từ thực tế giảng dạy và cuộc sống, cô quan tâm đến vấn đề giáo dục cũng như việc bảo tồn tiếng nói của người Ơ Đu – một ngôn ngữ đang dần mai một khi giới trẻ chủ yếu sử dụng tiếng Thái, tiếng Kinh hoặc Khơ Mú.

“Đảm nhiệm đồng thời công việc giảng dạy và vai trò đại biểu Quốc hội, em sẽ chủ động sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ, với sự hỗ trợ từ nhà trường và đồng nghiệp”, cô chia sẻ.

image_1774139753279

Theo ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, việc Bảo Vy trúng cử là dấu mốc đặc biệt đối với cộng đồng người Ơ Đu, mở ra thêm cơ hội để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân. “Vy là người Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội. Với một cộng đồng chỉ vài trăm nhân khẩu, đây là điều chưa từng có”, ông nói.

Người Ơ Đu là một trong những dân tộc thiểu số ít người nhất tại Việt Nam, còn gọi là Tày Hạt, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ Me, hiện có khoảng 700 người, chủ yếu sinh sống tại bản Văng Môn và một số xã vùng cao khác của tỉnh Nghệ An.

Nguồn: VNExpress