Chủ nhà ở Hải Phòng nói lý do khó chấp nhận vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, lúc nhận sổ đỏ mới phát hiện
Ông Đỗ Văn Hữu đã nói toàn bộ lý do xây nhầm nhà trên đất người khác, ông cho biết mãi đến lúc nhận sổ đỏ ông mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.
Theo phán quyết của Tòa án nhân dân khu vực I - Hải Phòng, vào tháng 8 năm 2024, vợ chồng ông Hữu đã nhờ một người tên Ngọc Anh đứng tên mua giúp một lô đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Nguồn gốc lô đất này là một thửa đất lớn được ông Hậu bán lại cho một người môi giới, sau đó được phân chia thành 7 lô nhỏ, mỗi lô có diện tích 60m2.
Ông Hữu thỏa thuận mua lô đất thứ 2 từ ngõ đi vào. Tháng 9/2024, dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Hữu đã bắt đầu xây nhà trên vị trí do môi giới chỉ dẫn. Đến 29/10/2024, khi được cấp sổ đỏ, ông mới biết thửa đất của mình thực tế là lô số 6 chứ không phải lô số 2. Lúc này ngôi nhà 2 tầng đã hoàn thiện phần thô.
Căn nhà 2 tầng ông Hữu xây nhầm trên đất nhà bà Loan ở Hải Phòng.
Vào tháng 11 năm 2024, ông Nguyễn Văn Ca và bà Nguyễn Thị Loan, chủ sở hữu hợp pháp của lô đất số 2, đã phát hiện vụ việc và nộp đơn khiếu nại. Dù UBND xã Kiền Bái đã nhiều lần yêu cầu dừng thi công, ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng công trình.
Sau đó, ông Hữu đã đề xuất phương án đổi đất hoặc bồi thường quyền sử dụng đất với giá trị 550 triệu đồng, nhưng vợ chồng bà Loan không chấp thuận. Ông cũng khẳng định toàn bộ chi phí xây dựng ngôi nhà là tiền của hai vợ chồng, không hề có sự đóng góp từ bên nào khác.
Ông Hữu đề xuất phương án đổi đất hoặc bồi thường 550 triệu đồng nhưng gia đình bà Loan không đồng ý.
Vợ chồng bà Loan sau đó đã khởi kiện ra tòa. Sau bản án sơ thẩm của TAND khu vực I - Hải Phòng, ông Hữu đã kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng. Ngày 24/9, lãnh đạo phường Thiên Hương xác nhận Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc để xác minh.
Tối 25/9, ông Hữu cho biết gia đình đang chờ kết quả kháng cáo. “Trong trường hợp bất đắc dĩ, gia đình tôi sẽ thuê "thần đèn" dịch chuyển ngôi nhà về đúng vị trí lô đất của mình”, ông nói.