Bất ngờ nơi gã thanh niên lẩn trốn sau khi sát hại cụ bà rồi chôn xác trong vườn chuối, đã có kết quả test ma túy
Sau khi gây án, Lê Văn Tuấn đã vùi lấp thi thể cụ bà trong vườn chuối, sau đó quay lại hiện trường, thậm chí tham gia cùng người dân tìm kiếm nạn nhân nhằm che giấu hành vi.
Ngày 31/3, nguồn tin cho biết VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông) để điều tra về hành vi giết người.
Trước đó, khoảng 22 giờ 35 phút ngày 29/3, Công an xã Hà Đông nhận tin báo từ gia đình và lực lượng an ninh cơ sở về việc cụ bà L.T.T. (SN 1939, trú cùng thôn) mất tích từ chiều cùng ngày. Gia đình cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Qua kiểm tra hiện trường và dấu vết tại nơi ở của nạn nhân, lực lượng công an nhận định có dấu hiệu của vụ án mạng. Ngay sau đó, Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khẩn trương xác minh, truy tìm nghi phạm.
Chỉ sau khoảng 2 giờ rà soát, thu thập thông tin và đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm cùng vị trí giấu thi thể nạn nhân tại khu vườn phía sau nhà.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 18 giờ ngày 29/3, Lê Văn Tuấn đi qua vườn nhà cụ bà. Do nghi ngờ có người đột nhập, nạn nhân đã hô hoán. Hoảng sợ, Tuấn dùng gạch tấn công vào đầu và gáy khiến cụ bà tử vong. Sau đó, đối tượng vùi lấp thi thể ngay trong vườn chuối rồi rời khỏi hiện trường.
Đáng chú ý, khi phát hiện nạn nhân mất tích, người dân trong khu vực tổ chức tìm kiếm, Tuấn đã trèo lên cây trong vườn để ẩn nấp. Khi mọi người đi qua, đối tượng xuống đất, hòa vào đám đông, tiếp tục tham gia tìm kiếm như không có chuyện gì xảy ra.
Đến ngày 30/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Tuấn. Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra theo quy định.
Theo nguồn tin, qua xét nghiệm, nghi phạm Lê Văn Tuấn dương tính với ma túy.