Giả danh đại gia, cựu sinh viên trường kinh tế giăng bẫy hàng trăm nữ sinh, chiếm đoạt tài sản qua ứng dụng hẹn hò
Kể từ năm 2020, Phương dựng kịch bản tinh vi để giăng bẫy, lừa hàng trăm cô gái trẻ.
Trương Nhật Phương (34 tuổi) vừa bị Công an Gò Vấp khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Trương Nhật Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Plo.vn
Ngày 3-2, Công an phường Gò Vấp nhận đơn trình báo của chị LTDO (ngụ Tân Sơn Nhất, TP.HCM) về việc mất chiếc iPhone 16. Theo lời chị, đối tượng tên Hùng quen qua Telegram, tự xưng là doanh nhân bất động sản, hẹn gặp tại khách sạn ngày 2-2. Lợi dụng lúc chị vào phòng tắm, hắn lấy điện thoại rồi bỏ đi. Ngay sau đó, chị LTDO đã nhanh chóng trình báo công an.
Sau khi rà soát camera an ninh, công an nhanh chóng xác định nghi phạm và bắt Trương Nhật Phương tại một quán internet trên đường Quang Trung. Đối tượng sống lang thang, từng có tiền án trộm cắp.
Sau nhiều lần chối bỏ quanh co, Phương đã thừa nhận trộm điện thoại của chị LTDO và mang ra Hà Nội bán với giá 14 triệu đồng.

Ngoài ra, hắn còn dựng kịch bản giả danh quản lý sự kiện để lừa hàng trăm nữ sinh qua Instagram, Viber và các ứng dụng hẹn hò, hứa hẹn mức thù lao 40–50 triệu đồng trong ‘dịch vụ sugar baby’. Để tạo lòng tin, Phương lập nhiều tài khoản ảo, tham gia các hội nhóm rồi hẹn gặp tại khách sạn, quay clip nhạy cảm nhằm khống chế nạn nhân. Sau đó, hắn lợi dụng các đoạn clip này để ép buộc và chiếm đoạt tài sản.
Theo lời khai, từ năm 2020 đến nay Phương đã lừa đảo hơn 1.200 nạn nhân. Dù từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, hắn nhanh chóng sa vào con đường phạm pháp. Trước đó, Phương từng bị phạt hơn hai năm tù về tội trộm cắp tài sản tại quận 1 (TP.HCM), chấp hành án đến năm 2024. Tuy nhiên, ngay sau khi mãn hạn tù, Phương lại tiếp tục tái phạm.